tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Quốc Nội - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

THỜI SỰ QUỐC NỘI: 12-07-2011

http://www.youtube.com/watch?v=jkVpSHEJmxs

Chong TC

Tin Hà Nội - Những tin tức dần dần được tiết lộ về vụ Công an đàn áp những người biểu tình trong cuộc xuống đường chống Trung cộng tại Hà Nội vào ngày hôm qua. Tin cho biết Công an mật vụ đã dùng bạo lực để bắt giữ nhiều người và tống vào xe hơi. Một dân oan và cũng là nhà báo tự do Dương Thị Xuân bị ném mạnh lên xe đập người và đầu vào cửa xe rất đau đến phát khóc.

Trong số những người bị bắt có chị Huyền Trang vợ anh Phạm Văn Trội là người tranh đấu cho Dân chủ Hòa bình đang chịu án tù 4 năm tại nhà tù K1, Nam Hà, xã Ba Sao tỉnh Hà Nam, anh Ngô Duy Quyền chồng luật sư Lê Thị Công Nhân, cũng là anh trai ruột của anh Ngô Quỳnh, người cũng vì tham gia tổ chức biểu tình hồi năm 2008 chốngTrung cộng xâm lược biển đảo Việt Nam đã phải chịu án tù 3 năm và 3 năm quản chế, đi tù từ năm 2008, vừa mới hết án tù ngày 10 tháng 6 vừa qua nhưng mãi tới ngày 1 tháng 7 mới được thả và hiện đang bị quản thúc tại quê nhà.

Ngoài ra còn có em sinh viên tên Lâm hiện đang học tại trường Ðại học Xây dựng Hà Nội và nhiều người dân khác chưa biết tên. Ðược biết diễn biến cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật rất ôn hòa và mọi người gần như chỉ mới kêu gọi tập hợp nhau lại gần khu vực trước tòa đại sứ Trung Cộng thì ngay lập tức đã bị công an mật vụ dày đặc với các phương tiện bắt giữ được chuẩn bị sẵn một cách công phu chu đáo từ trước, trong một kế hoạch chi tiết.

Mật vụ túa ra ào ào bắt đi, lộ rõ bản chất đê hèn đồng lõa với giặc, dối trá bán nước hại dân của nhà cầm quyền độc tài cộng sản Việt Nam.Theo tin của trang web Anh Ba Sàm, mặc dù ngay trước ngày biểu tình đã có những tin tức không mấy thuận lợi, nhưng vì biểu tình là lòng dân, nên sáng hôm ấy, cuộc biểu tình bày tỏ lòng yêu nước vẫn diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Ngay từ sớm đường Hoàng Diệu đã bị chặn đứng, lực lượng công an đã được đưa tới với một cơ số như thường thấy trong các lần biểu tình trước. Ðường Ðiện Biên Phủ cũng bị chặn vào lúc 9 giờ khi biểu tình khởi phát. Bất ngờ các hiểu ngữ viết tay được giơ lên, những người trước nay vẫn quan tâm tới các cuộc tuần hành đã có mặt tại xung quanh khu vực chân Cột Cờ Hà Nội, cùng với lực lượng an ninh chìm tạo nên một đám đông trong tâm trạng chờ đợi có phần nặng nề.

9 giờ 05, từ giữa đám đông, một số biểu ngữ cầm tay bất ngờ được giơ lên gồm các biểu ngữ viết trên giấy và trên cả những tấm xốp. Chừng khoảng 15 người bắt đầu hô Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát cầm loa dồn đẩy họ hướng về đường góc đường Nguyễn Tri Phương và Trần Phú. Tại đây bắt đầu diễn ra cuộc trấn áp những người yêu nước, được cho là thô bạo nhất từ trước tới nay.

Biện pháp trấn áp không có gì mới gồm lực lượng chỉ điểm, một đám người mặc thường phục đeo băng đỏ, xe bít bùng và cả những chiếc xe bus chờ sẵn. So với lần trấn áp những người đến tham dự vụ xử luật sư Cù Huy Hà Vũ, lần này, lực lượng cảnh sát rất thô bỉ, chửi tục và đánh đập không tiếc tay những người yêu nước. Tiếng kêu cứu của những người yêu nước chìm trong mớ hỗn độn của những lời tục tĩu của lực lượng công sai.

Theo quan sát có khoảng 7 người đã bị bắt, trong số có những cụ già, phụ nữ và cả những em nhỏ khoảng năm sáu tuổi, bị bắt trong tiếng kêu chới với của người mẹ. Kể cả những người đã ra về cũng bị Công an đuổi theo bắt cho kỳ được. Cuộc trấn áp diễn ra trong khoảng thời gian 15 phút và kết thúc trong sự kinh sợ của những người đi đường. Trước mắt cuộc biểu tình do ít người tham gia đã chìm trong bạo lực của những tay sai chế độ. Tuy nhiên với một nhóm nhỏ như vậy, can đảm biểu tình trước miệng sói dữ, chứng tỏ không gì có thể ngăn nổi lòng yêu nước.

GIỚI VĂN NGHỆ SĨ LÊN TIẾNG PHẢN ÐỐI TRUNG CỘNG

Chong TC

Tin Hà Nội - Tại đại hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội lần thứ 11 diễn ra tại Hà Nội trong tuần qua, nhà văn Phạm Xuân Nguyên, chủ tịch hội văn học Hà Nội đã có một bài phát biểu với tựa đề Văn học nghệ thuật của lòng yêu nước. Trong bài phát biểu của mình ông kêu gọi các văn nghệ sĩ sáng tác khích lệ tinh thần yêu nước của người dân trước các hành động lấn áp của Trung Cộng trên biển Ðông. Việc bày tỏ ý kiến công khai của văn nghệ sĩ liên quan đến một vấn đề mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam coi là nhạy cảm, trước một đại hội lớn có sự tham gia của một số lãnh đạo đảng và nhà nước như vậy có thể coi là một hành động dũng cảm hiếm hoi của giới văn nghệ sĩ Việt Nam.

Rõ ràng là những căng thẳng trên biển Ðông thời gian gần đây với những hành động và thái độ lấn lướt của Trung Cộng với quốc gia láng giềng Việt Nam đang khiến không chỉ người dân mà còn cả giới nghệ sĩ trong nước phẫn nộ và lên tiếng. Ðại hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội quy tụ gần 3000 hội viên là các văn nghệ sĩ của nhiều hội chuyên ngành như văn học, sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh, kiến trúc.

Theo nhà văn Phạm Xuân Nguyên một đại hội quy tụ nhiều đại biểu như vậy và lại diễn ra tại thủ đô là một cơ hội tốt để các văn nghệ sĩ bày tỏ tình cảm và trách nhiệm của mình trước sự tình đất nước. Trong bài phát biểu của mình, nhà văn Phạm Xuân Nguyên đã ca ngợi tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam được thể hiện qua các áng thơ văn, âm nhạc trong suốt chiều dài lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, từ bài thơ của Lý Thường Kiệt được khắc ghi trên đảo Ðá Tây thuộc quần đảo Trường Sa, đến bài thơ mới gần đây của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến có tựa Tổ Quốc Nhìn Từ Biển.

Trước các đại biểu là các lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước, nhà văn Phạm Xuân Nguyên đã dũng cảm nói đến một bài thơ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo ca ngợi một thiếu tá hải quânViệt Nam Cộng Hòa đã dũng cảm hy sinh trong trận chiến đẫm máu với tàu của Trung Cộng vào ngày 19 tháng 1 năm 1974 để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ông kêu gọi các văn nghệ sĩ sáng tác vì người dân, người lính nơi hải đảo.

TRUNG CỘNG BÍ MẬT THUÊ ÐẤT TẠI VIỆT NAM, XÓA SỔ LÚA ÐỂ TRỒNG KHOAI

KhoaiLang

Tin tổng hợp - Trung Cộng đang tung tiền mua đất tại Việt Nam, theo một bản tin đăng trên báo trong nước cho biết hành vi này thực hiện bí mật, vì chỉ nhờ dân địa phương đứng tên thuê đất, nhưng nông sản đều đưa sang Hoa lục cả. Bản tin không nói rõ là ở tỉnh nào, chỉ kể ra và ghi là tại một số huyện chuyên trồng khoai lang ở các huyện Bình Minh, Bình Tân, Vĩnh Long thời gian gần đây nhộn nhịp khi có sự xuất hiện của thương gia Trung Cộng vào thu mua sản phẩm.

Ðiều khó hiểu là ngay cả nhà cầm quyền địa phương cũng không thống kê được số liệu cụ thể các trường hợp này. Theo cơ quan chức năng 2 huyện nói trên, mới đây người Trung Cộng còn núp bóng người bản xứ để thuê đất trồng khoai lang. Tuy nhiên số liệu cụ thể thì huyện chưa nắm được. Cả vùng rộng lớn ở ấp Thuận Phú B, xã Thuận An Bình Minh, Vĩnh Long vụ trước là lúa bây giờ được thuê để trồng khoai.

Mấy năm qua, diện tích trồng khoai lang ở các huyện Bình Minh, Bình Tân tăng lên rất nhanh vì hiệu quả cao. Trung bình 1 mẫu khoai lang cho lợi nhuận từ 130 đến 150 triệu đồng. Năm nay nông dân Bình Tân xuống giống hơn 6000 hecta khoai lang với năng suất ước đạt 160.000 tấn. Khoai lang được giá nên nông dân rất phấn khởi chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng khoai. Một lý do giải thích vì sao khó thống kê vì có người địa phương ký hợp đồng thuê đất thay người Trung quốc, vì đầu tư trồng khoai lang tốn rất nhiều chi phí khoảng 130 triệu đồng một hecta nên nông dân ở địa phương khó có vốn để đầu tư với diện tích lên đến mấy chục hecta.

DÂN SỐ VIỆT NAM TĂNG 1 TRIỆU NGƯỜI MỘT NĂM

Tin Hà Nội - Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới WHO, dân số Việt Nam hiện đứng hàng thứ 13 trên thế giới, xấp xỉ 87 triệu người. Hôm nay 11 tháng 7 thế giới kỷ niệm ngày Dân số thế giới, với thông điệp Thế giới 7 tỷ người. Thông điệp này khẳng định, dân số thế giới tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn đối với bất kỳ quốc gia nào.

Mặc dù dân số Việt Nam đang ở mức cao so với nhiều quốc gia trên thế giới, Hà Nội lại cho rằng việc này đồng nghĩa với việc số người trong độ tuổi lao động tăng mạnh, tạo đà để phát triển kinh tế và xã hội. Các quan sát viên thì cho rằng dân số Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Trong đó trở ngại, thách thức lớn nhất là dân trí của dân số, đây là những chỉ số phản ảnh tình trạng thể chất, trí tuệ và tinh thần của cộng đồng dân cư.

So với yêu cầu đặt ra và tiêu chuẩn của thế giới, dân trí của dân số Việt Nam vẫn ở mức thấp, xếp ở nhóm sau của thế giới. Năm 2010,Việt Nam chỉ xếp thứ 113 trên 169 trong bảng xếp hạng về chỉ số phát triển con người HDI của Liên hiệp quốc. Tuổi thọ bình quân của người Việt Nam đã tăng lên 72.8 năm, đứng thứ 58 trên 177 nước, nhưng đáng buồn là tuổi trung bình khỏe mạnh chỉ là 66 tuổi, xếp thứ 116 trên 177 nước trên thế giới. Các chỉ số về thể lực như chiều cao, cân nặng, sức bền, suy dinh dưỡng của người dân và trẻ em Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực.

Không chỉ có vậy, việc cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, nhất là với người nghèo, người dân ở vùng sâu vùng, vùng xa vẫn còn hạn chế. Tổng chi phí chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam hiện nay chỉ chiếm 5 đến 6% tổng GDP, tương đương khoảng 46 đô-la một người mỗi năm và là mức thấp hơn các quốc gia khác trong khu vực. Hiện cả nước vẫn còn hơn 3 triệu gia đình nghèo và 1.6 triệu thuộc diện cận nghèo. Trong số này, không ít người rơi vào cảnh thiếu ăn thường xuyên. Ðáng lo ngại hơn, sự phát triển ồ ạt của các khu công nghiệp, nhà máy thủy điện, chặt phá rừng đầu nguồn đang làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và sức khỏe người dân. Theo cảnh báo của Quỹ Dân số Liên hiệp quốc, tỷ lệ dân trí của dân số thấp đang là yếu tố cản trở sự phát triển và đặt Việt Nam trước nguy cơ tụt hậu.

http://thegioimoionline.com/tm.php?recordID=2592

----------------------------

Việt cộng hèn với giặc, ác với dân.

Cong An

Cong An

 

----o0o----

CongAnVC

CanBoVC


TranHungDao_HoChiMinh

Toi Ban Nuoc

-------oo0oo-------

CongAn
Việt cộng, xé bỏ hiệp định Geneve, xua quân xâm chiếm miền Nam đang sống trong hạnh phúc, tự do để áp đặt một chính thể độc tài, đầy dẫy bất công, bóc lột và nghèo đói.

 

CongAn

CongAn
Trong mắt của công an vc không hề có người dân. Chả trách sao chúng đối xử với đồng loại như 1 bầy dã thú.

CongAn
Hình ảnh quen thuộc của công an vc: bắt bớ và đàn áp người dân

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom