tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Quốc Nội - Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

-------------oo0oo---------------

Thiên đường xã hội chủ nghĩa là một bãi rác khổng lồ.

Trong khi đồng bào miền Trung đói khổ vì lũ lụt hàng năm, bọn vc không có những kế hoạch cần thiết để cải tiến môi trường mà lại bỏ hàng bao tỉ đô la tổ chức cái lễ hội "1000 năm Thăng Long" vô nghĩa. Sau lễ hội chỉ còn lại một thành phố dơ bẩn, rác rưởi đúng nghĩa với cái văn hóa vô sản, rừng rú của bọn Việt cộng.

LuLutVN

LuLutVN

Các bãi cỏ, lòng đường, vỉa hè... của nhiều tuyến phố, quảng trường ở thủ đô ngập tràn rác, đồ ăn do người xem đại lễ bỏ lại. Hình ảnh ngày 10/10 tại quảng trường Mỹ Đình và phố Nguyễn Thái Học.

Rác là điều bình thường ở VN !!!!
Đây là thói quen trở thành văn hóa của xã hội chủ nghĩa!!!, thế mới phù hợp với văn hóa của Hà Nội hiện tại. Thấy thật kinh hoàng!!!.

HaNoi Rac Ruoi

HaNoi Rac Ruoi

Tối 10/10, kết thúc đêm đại lễ tại sân vận động Mỹ Đình, các thảm cỏ trở nên tan hoang và ngập rác.

HaNoi Rac Ruoi

Dưới lòng đường, đâu đâu cũng thấy rác thải.

HaNoi Rac Ruoi

Trong khi đó lại vắng bóng các thùng rác tại quảng trường này.

HaNoi Rac Ruoi

HaNoi Rac Ruoi

Hiếm hoi lắm mới thấy những đống rác được thu gọn thế này.

 

HaNoi Rac Ruoi

Bên trong khuôn viên sân vận động, nơi tập trung các diễn viên tham gia đêm diễn, rác cũng ngập tràn sau khi những người này lên xe về nhà.

Đường Hà Nội ngập rác sau ngày đại lễ

HaNoi Rac Ruoi

HaNoi Rac Ruoi

Những hộp, túi đựng thức ăn thừa của những người tới đây xem lễ bế mạc bị vứt lại trên vỉa hè.

HaNoi Rac Ruoi

Đây là một trong những "thùng rác di động" hiếm hoi xuất hiện tại quảng trường sân Mỹ Đình.

HaNoi Rac Ruoi

Trước đó, sáng 10/10, kết thúc lễ diễu binh tại quảng trường Ba Đình, các con phố quanh đó như Nguyễn Thái Học, Kim Mã... cũng tràn ngập rác.

HaNoi Rac Ruoi

Những vật dụng dùng để lót chỗ ngồi xem diễu binh bị người dân vứt bừa bãi trên vỉa hè.

HaNoi Rac Ruoi

Không chỉ vỉa hè...

HaNoi Rac Ruoi

... mà ngay dưới lòng đường, đâu đâu cũng thấy rác.

Ý kiến bạn đọc :

Kinh hoàng!!!
Tôi qua Singapore sau lễ kỷ niệm 45 năm ngày quốc khánh. Rồi ngắm đường phố Hà Nội sau đại lễ 1.000 năm mà thấy thật kinh hoàng. Họ có 45 năm thôi mà đất nước thật xanh, sạch, đẹp và rất bình yên. Ý thức người dân thị không chê vào đâu được. Vậy cả ngàn năm để làm gì?
( Trần Lan )

Tôi yêu Hà Nội bởi là Tràng An
Thật buồn khi nói thật ra: Hà Nội chỉ đẹp trong hoài niệm hoặc khi háo hức trở về nếu còn vương vấn chút tình riêng! Thực tế, nếu sống hết một cuộc vui thì mới biết: tốn kém về vật chất, ý thức con người bị lây nhiễm bởi căn bệnh "vô ý thức", văn hóa bị vùi dập, cảnh quan điêu tàn, uy tín bị giảm sút! Ôi, nỗi nhớ HN qua những hình ảnh sau lễ hội thì thật khủng khiếp! làm sao vậy! Nên chăng lễ hội chỉ tổ chức trên ... tivi và radio.
( HongDuc )

Ý thức quá tệ
Đây không phải là lần đầu tiên hiện tượng xả rác bừa bãi sau các dịp như Trung thu, Giáng sinh... Chúng ta thường tự hào là người Việt truyền thống hàng nghìn năm văn hiến vậy mà một việc nhỏ như thế này vẫn chưa ý thức và làm tốt được. Thật buồn đáng buồn và xấu hổ với bạn bè quốc tế.
( Trần Thành )

Rác sau đại lễ
Nhìn các hình ảnh ngập rác sau đại lễ ở Hà Nội làm tôi cảm thấy đau lòng. Tôi nghĩ là người làm kế hoạch cho đại lễ đã dành công sức để chuẩn bị, sao cho đạt yêu cầu, nhưng trong kế hoạch thiếu phần "sau lễ". Thử hỏi người ta đông như kiến cỏ, chen chân không lọt, thiếu thùng rác, thì phải làm sao?

Tôi còn nhớ Tết vừa qua, tôi đi đường hoa Nguyễn Huệ ở Saigon đêm mùng 4 Tết, đây là đêm cuối, nhưng mọi trưng bày đều vẫn nguyên vẹn. Hôm sau, tôi quay lại đây, như có phép lạ, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ, tươm tất, đường đã được trả lại như lúc trước Tết. Nghe đâu nhiều nhóm công nhân được phân công làm việc trong đêm. Người tổ chức phải chịu trách nhiệm này. Sự thiếu ý thức của dân chỉ có một phần nhỏ thôi!!
( Nguyễn Kim )

Rác là đề tài muôn thuở của người dân Viêt Nam
Đó là thói quen đã từ lâu, vấn đề là mỗi người dân có ý thức được trách nhiệm công dân của mình đối với môi trường mình đang sống hay là cứ để cho thế hệ tiếp theo bắt chước cách sống của thế hệ như hiện nay.
( Hứa Quốc Việt )

Thiếu ý thức
Không có gì là lạ, người dân Việt nam từ xưa đến nay đã nổi tiếng là thiếu ý thức rồi!!!.
( Nguyễn Tuấn Nghĩa )

Văn hóa?
Vậy đây chúng ta gọi là văn hóa sao? Đừng để cái câu "Đúng là người Việt Nam" trở thành câu cửa miệng khi người nước ngoài đến đây du lịch. 1000 năm rồi, đáng để cho mọi chuyện thay đổi chứ nhỉ?
( Một người Việt Nam )

source: email from readers

-------oo0oo-------

CongAn
Việt cộng, xé bỏ hiệp định Geneve, xua quân xâm chiếm miền Nam đang sống trong hạnh phúc, tự do để áp đặt một chính thể độc tài, đầy dẫy bất công, bóc lột và nghèo đói.

 

CongAn

CongAn
Trong mắt của công an vc không hề có người dân. Chả trách sao chúng đối xử với đồng loại như 1 bầy dã thú.

CongAn
Hình ảnh quen thuộc của công an vc: bắt bớ và đàn áp người dân

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom