tittle


bottom

Trang Thơ Văn Bạn Đọc - Vietlist.us

HoChiMinh

--------o0o--------

Anh Thư Nước Việt - HAPPY MOTHER' S DAY


Nhân ngày Mother's Day, chúng tôi thấy có một sự trùng hợp rất lạ lùng, đó là có rất nhiều dân tộc gọi chữ MẸ bắt đầu bằng chữ "M". Việt Nam gọi là MẸ, Anh, Mỹ, và Úc, Tân Tây Lan nói cùng ngôn ngữ gọi mẹ là MOTHER, Pháp gọi là MÈRE, Trung Hoa gọi là MẪU... còn nhiều dân tộc khác cũng vậy. Phải chăng vì âm thanh của chữ M dù phát âm với ngôn ngữ nào nó vẫn toát ra một vẽ vừa dịu dàng, âu yếm, vừa ngọt ngào như dòng sữa của...Mẹ?

Tất cả các động vật đều từ Mẹ mà ra, được Mẹ cho bú mớm, nuôi dưỡng từ khi còn trong lòng Mẹ cho đến lúc trưởng thành. Con người, linh ư vạn vật lẽ dĩ nhiên có một tình cảm đặt biệt với Mẹ mình. Có nhiều người Mẹ, dù con đã trưởng thành, đã già, đã có địa vị lớn trong xã hội, dù là "đại lực sĩ" đối với người Mẹ cũng chỉ là "đứa con cần sự chăm sóc từng ly, từng tí, vẫn xem con mình "còn dại". Những đứa con phái Nam và ngay cả người chồng, chẳng những thương yêu và kính trọng Mẹ, còn trân trọng đối với "Mẹ của các con" và không hiếm người đàn ông gọi "mẹ của con mình bằng chữ Mẹ".

Đối với dân tộc Việt Nam, người Mẹ, người phụ nữ chẳng những có một địa vị quan trọng hơn cả người Cha trong gia đình mà đối với xã hội, người Phụ Nữ Việt Nam cũng có địa vị rất quan trọng. Hai Bà Trưng là 2 phụ nữ Việt Nam đầu tiên đứng lên khởi nghĩa chiến thắng quân Nam Hán, tiếp đến là người con gái họ Triệu tức Triệu Thị Chinh cũng từng tuyên bố: "Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp đường sóng dữ, chém cá tràng kình ở bể Đông, quét sạch bờ cõi, để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng để làm tì thiếp người ta".

Nhân ngày lễ Mẹ (Mother's Day) của người Mỹ, nhập gia tùy tục cụ Vũ Đình Hậu cũng sáng tác một bài thơ để "Kính tặng Anh Thư Nước Việt nhân ngày Hiền Mẫu.

Anh Thư Nước Việt
Anh Thư Nước Việt quả Hào Hùng,
Sánh bước Nam nhi tỏ gót hồng.
Bảo vệ Giang San, cùng Tổ Ấm,
Dẹp tan cường địch Hán, Thanh, Mông,
Quần Thoa* chính khí lưu danh Sử
Phận Gái vuông tròn đạo Hiếu, Trung
Phá núi, ngăn sông không nãn chí,
Gia Đình, Tổ Quốc, trái tim hồng

*Cái Trâm cài tóc của phụ nữ.
Lão ông Vũ Đình Hậu.

Qua sử sách, vai trò Phụ Nữ Việt Nam quả thật hào hùng, từ Hai Bà Trưng, Bà Triệu Thị Chinh, Cô Giang, cô Bắc và rất nhiều phụ nữ đã góp công góp sức với chồng, cha để giúp nước. Câu "Sánh bước Nam nhi tỏ gót hồng", chứng tỏ người phụ nữ Việt Nam dù tài ba lỗi lạc đến đâu nhưng luôn luôn "sánh bước" cùng chồng, không vì tài cán của mình mà quên đạo đàn bà. Câu này thực hay, thực có ý nghĩa. Cùng Nam giới bảo vệ giang sơn, đồng thời cũng lo cho Tổ Ấm gia đình. Giặc Hán, giặc Thanh, giặc Mông Cổ đều có công lao của người Phụ nữ giúp rập chồng cha mới thắng được địch...

"Phận gái vuông tròn đạo Hiếu, Trung". Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều trước khi khuyên Từ Hải về với triều đình, dù cho tấm thân đã "thanh y hai lược, thanh lâu 2 lần", nhưng Thúy Kiều vẫn ôm mộng:

Trên vì nước, dưới vì nhà,
Một là đắc hiếu, hai là đắc trung"

Thành bại là do Trời, nhưng người Phụ Nữ Việt Nam luôn luôn dõi theo giúp đỡ chồng, cha "Phá Núi ngăn Sông không nãn chí". Tuy vậy, người phụ nữ nhiều lúc có những cách giải quyết khó khăn mà giới Nam nhi nhiều lúc không nghĩ tới, họ làm theo trái tim chứ không theo trí óc, thế mà nhiều lúc lại có kết quả tốt.

Dưới ách cai trị của Việt gian Cộng Sản, chúng ta mới thấy 2 câu kết bài thơ thật có ý nghĩa. Có những người vợ được mệnh danh là "Người Lính không có số quân", họ sát cánh bên chồng, tiếp đạn cho chồng và đồng đội, săn sóc tại chỗ cho thương binh và cũng có phụ nữ "bắn trung liên" khi tình thế bắt cuộc. Trong vận nước nỗi trôi 37 năm qua, người phụ nữ chân yếu tay mềm của Miền Nam khi gặp hoàn cảnh khó khăn cũng đã chứng tỏ can đảm, tháo vát để vừa nuôi con vừa tiếp tế cho chồng. Bao nhiêu ngày đường, lội suối trèo non vẫn tìm tới nơi lưu đày của chồng. Những câu trong Chinh Phụ Ngâm tưởng chừng như chỉ có ở trong sách vỡ, không ngờ nó lại rất thực tế ở giai đoạn Quân, Cán Chính VNCH đi tù Việt Cộng:

"Ngọt bùi thiếp đỡ hiếu Nam,
Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân!

Giai đoạn hiện tại, giai đoạn đất nước dưới sự cai trị của mộ "chính quyền ăn cướp", một chính quyền Việt gian bán nước cho Tàu, người Phụ Nữ Việt Nam cũng không vì "chân yếu tay mềm" mà không sánh vai cùng Nam nhi đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ

Cụ Vũ Đình Hậu làm bài thơ "Anh Thư Nước Việt" nhân ngày Mother's Day để khen tặng và đề cao những Anh Thư Đất Việt. . Ước mong rằng nữ giới Việt Nam sẽ sát cánh với nam giới, với đồng bào cả nước, đứng lên lật đổ chế độ bạo tàn Việt Cộng bày tỏ chí khí quật cường của Việt Nam trước nạn xâm lăng của Trung Cộng.

Bài thơ này cụ Vũ Đình Hậu sáng tác nhân Ngày Hiền Mẫu. Cụ Hậu năm nay đã 85 (cụ tuổi Mậu Thìn) do đó, bài thơ chứa đựng tình cảm dồi dào, vừa ca ngợi những đức tính, những công lao thành quả của người Phụ nữ Việt Nam mà cũng ẩn chứa những lời khuyên nhủ của một lạo ông. Ý nghĩa đích thực của bài thơ vừa súc tích, vừa mới mẽ mà cũng chứa đựng những lời khuyên răn. Đúng là khẩu khí của một Lão ông.

Kiêm Ái

Vũ Đình Hậu.-

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us


bottombar