houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Tâm Thư gởi Danny Quốc Đoàn.

Ls. Hoàng Duy Hùng.

Anh Hùng vừa mới điện thoại cho Quốc Đoàn (QĐ). Anh có những quan điểm không giống em, và anh phải nói rất buồn lòng vì sự bất đồng này. Anh có hứa với QĐ sẽ gởi cho em một email, và anh xin gởi email này, và mong em thông cảm, vì có bác Trương Như Phùng và các cơ quan hội đoàn trong cuộc, anh muốn cc cho bác Trương Như Phùng và những người đó. Anh cũng muốn cc cho anh bạn Trịnh Du vì Trịnh Du rất thông cảm và thương Quốc Đoàn.

Như em đã biết, khi em được Greater Houston Partnership mời em làm diễn giả, và cùng lúc họ mời Đại Sứ CSVN Lê Công Phụng, em đã có những lời phát biểu mà anh cho rằng bất lợi cho người Quốc Gia. Anh đã gọi điện thoại phản đối em, và như em đã nói trên Đài Sài Gòn 900 AM, đó là anh đã “mắng em nặng nề.” Sau đó, em trình bày lại quan điểm của em, đó là, em không phải là một người trong đảng phái chính trị Việt Nam, không phải là một nhà truyền thông, em là một thương gia, và em thấy không có tổ chức lực lượng chính trị nào đủ sức lật đổ CSVN, em muốn khuyến khích cho người Hoa Kỳ làm thương mại tại VN để kéo CSVN ra khỏi ảnh hưởng nặng nề của Trung Cộng. Anh cho rằng cách diễn đạt của em không khéo và cách tiếp xúc của em làm các bậc cha anh chú bác nghĩ rằng em đang làm tay sai cho CSVN hoặc em là người thân Cộng.

Anh đã từng nói với em con cái lầm lỗi thì cha mẹ đánh một vài roi răn dạy hướng dẫn chớ không ai lại ngay lập tức dùng súng bắn đứa con chết luôn. Anh cũng từng nói trên đường lữ hành, đoàn người mệt mã, có người sơ ý lỡ chân sa bước, người trưởng đoàn có trách nhiệm giơ tay cứu vớt người sẩy chân, không nên có hành vi đạp người sa chân rớt xuống hố luôn. Lúc ấy anh là Chủ Tịch CĐNVQG Houston & Phụ Cận, là người trưởng đoàn, anh có nhiệm vụ phải giữ vững bước đi của đoàn lữ hành không bị xáo trộn, không thể đẩy em về phía CSVN và cũng không để CSVN lợi dụng dùng em như một mũi tên công kích lại Cộng Đồng. Tiền nhân ta có dạy không ai đánh kẻ tới đường cùng vì “con chó đẩy tới chân tường con quay đầu lại cắn huống chi con người.” Anh nghĩ rằng QĐ có nhiệt tâm đấu tranh cho Tự Do & Dân Chủ, nhưng QĐ chưa kinh nghiệm, còn non tay, dễ bị CSVN lợi dụng, sau khi lợi dụng vắt kiệt năng lực của QĐ, họ sẽ vắt chanh bỏ vỏ, lúc đó QĐ là nạn nhân của chính sự nhận xét nông cạn về chính trị của mình, Cộng Sản cười chê QĐ và toàn thể Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở hải ngoại khinh ghét Quốc Đoàn như một con chó ghẻ thì quả thật là tội nghiệp biết bao.!!

Trong sự thương cảm đó, anh đã đứng ra đưa lưng chịu đựng để mong tạo sự cảm thông giữa Cộng Đồng và Quốc Đoàn với hy vọng Quốc Đoàn nhìn thấy lòng thành của một người anh của người anh không bao giờ muốn Cộng Đồng cạn tào ráo máng để Quốc Đoàn suy nghĩ ngõ hầu Chính Nghĩa Quốc Gia ghi đậm trong lòng Quốc Đoàn. Quốc Đoàn thề hứa với anh là sẽ không làm cho cha mẹ anh em người Quốc Gia hổ thẹn vì em là người con của một gia đình Quốc Gia, và anh rất mừng và tin nơi Quốc Đoàn.

Quốc Đoàn quyết định vào dòng sinh hoạt chính và gọi điện thoại cho anh Hùng xin sự hỗ trợ. Nhiều đảng viên Cộng Hòa đã ủng hộ Quốc Đoàn. Anh Hùng là đảng viên Cộng Hoà nên ủng hộ Quốc Đoàn vào dòng sinh hoạt chính với quan điểm của một người Cộng Hòa, không có nghĩa là anh Hùng đồng ý với Quốc Đoàn hành vi và quan điểm khi Quốc Đoàn gặp gỡ Đại Sứ VC Lê Công Phụng trong dịp Greater Houston Partnership tổ chức năm 2008. Anh Hùng cũng đã từng nói với Quốc Đoàn khi vào Missouri City hãy tìm hiểu và tranh đấu mang về quyền lợi cho người Quốc Gia. Quốc Đoàn có hứa với anh Hùng chuyện này. Anh Hùng chưa bao giờ đến buổi ra mắt hoặc bữa cơm gây quỹ của Quốc Đoàn, cũng chưa bao giờ vận động cho Quốc Đoàn.

Khi Quốc Đoàn hỏi anh Hùng về việc ra mắt với Cộng Đồng Người Việt, anh Hùng từng góp ý với Quốc Đoàn hãy lặng lẽ vận động người Mỹ, chưa phải lúc tiếp xúc với người Việt vì dễ gây hiểu lầm, và sau khi đắc cử, hãy công bố chương trình hành động của Quốc Đoàn với người Việt tỵ nạn Cộng Sản trong đó có những khoản xác định lập trường của một người Quốc Gia, quyết tâm tranh đấu cho quyền lợi của Cộng Đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Quốc Đoàn nói anh Hùng an tâm vì nhiệt huyết cho Quốc Gia nằm trong lòng của Quốc Đoàn, vàng thật không sợ lửa, chỉ khác chiến lược chiến thuật, thời gian sẽ trả lời.

Gần đây Cộng Đồng biết Quốc Đoàn tranh cử, các hội đoàn trong Cộng Đồng ra văn thư phản đối và chuẩn bị biểu tình. Quốc Đoàn công khai đưa anh Hùng vào danh sách những người yểm trợ, chưa hỏi ý anh Hùng. Chính vì việc làm này của Quốc Đoàn nên đã đưa đến việc mọi người yêu cầu anh Hùng trả lời lý do tại sao ủng hộ cho Quốc Đoàn tranh cử. Cùng với bác Trương Như Phùng, chúng ta đã có cuộc hội luận công khai trên băng tần Sài Gòn 900 AM. Trên đài, Quốc Đoàn xác nhận anh đã từng gọi điện thoại phản đối Quốc Đoàn và có những lời “nặng nề” vì cho rằng Quốc Đoàn có những hành vi bất lợi cho người Quốc Gia. Anh cũng trả lời ủng hộ cho Quốc Đoàn vào dòng sinh hoạt chính không có nghĩa là anh Hùng ủng hộ quan điểm và hành vi của Quốc Đoàn đối với Đại Sứ VC Lê Công Phụng.

Hôm nay, anh Hùng gọi điện thoại cho Quốc Đoàn, nói chuyện với Quốc Đoàn là em phải làm sáng tỏ với Cộng Đồng lập trường của em không chấp nhận Cộng Sản và thề hứa không bao giờ làm tay sai cho Cộng Sản. Em hỏi anh làm thế nào để làm sáng tỏ vấn đề này, anh đã đề nghị với em và anh nói anh sẽ viết lại trên email, đó là em phải ra một Thông Cáo Báo Chí có nội dung và những điểm như sau:

  1. Em là con của một chiến sĩ Quân Lực VNCH, cha mẹ em bỏ nước ra đi vì Cộng Sản, em không thể phụ lòng cha mẹ em mà đi theo làm tay sai cho Cộng Sản, Em sẵn sàng thề hứa trước anh linh Quốc Tổ em sẽ không bao giờ bội lời thề ước này, và nếu em bội thề thì trời du đất diệt tam họ.
  2. Hành vi của em đã làm cho các bậc cha anh chú bác ngộ nhận là em Thân Cộng hoặc làm tay sai cho Cộng Sản, em thành thật xin lỗi, mong các vị trưởng thượng có cao kiến và sách lược đấu tranh thiết thực và hiệu quả hướng dẫn em để em đóng góp mau đem lại Tự Do và Dân Chủ cho đất nước. Nếu em vô tình nói những lời lỡ lời xúc phạm hoặc mất lòng các bậc cha anh, mong các bậc cha anh là những người đại lượng bỏ qua.
  3. Em giữ chức vụ Chủ Tịch Phòng Thương Mại Việt Mỹ, với chức vụ này, em phải đi họp cũng như phải đóng góp liên tục từ tiền túi, nhưng đã gây ngộ nhận em tham quyền cố vị, tiếm danh chức vụ trong khi đó các thành viên không đồng ý, em sẵn sàng từ nhiệm và trao lại chức vụ này cho Cộng Đồng để Cộng Đồng bầu người khác thay thế.

Quốc Đoàn mến, anh ủng hộ em vào dòng sinh hoạt chính vì anh tin lời em là em mang nặng tâm tư của một người nôn nóng mong sao cho đất nước sớm có Tự Do và Dân Chủ. Trong thực tế, quá nhiều người ngộ nhận em không phải là người Quốc Gia. Mong em làm sáng tỏ, và nếu em từ chối không làm sáng tỏ với đề nghị trên, mong em thông cảm anh buộc lòng phải công khai rút lại lời ủng hộ của anh vì anh là một chiến sĩ Quốc Gia đã ở tù Cộng Sản và ước nguyện của anh là cả đời này dâng hiến cho Mẹ Việt Nam Tự Do, anh không thể để cho những cử tri Việt Nam đã thương yêu và tin tưởng bỏ phiếu cho anh phải bị hoang mang.

Chúc em sức khỏe và nhiều nghị lực để em làm sáng tỏ lập trường Quốc Gia của mình, được như vậy anh tin rằng không những Cộng Đồng và anh vui mà còn cả cha mẹ anh chị em bạn bè của em nữa. Nếu em không chọn con đường làm sáng tỏ lập trường, mong em thông cảm cho anh, anh phải rút lại lời ủng hộ và phải đứng xa em, vì trách nhiệm của anh là phải trả lời cách minh bạch với những cử tri đã thương yêu bỏ phiếu cho anh.

Thân mến,
Hoàng Duy Hùng

 

 

------------oo0oo--------------




Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam



Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris