paper

Home Page Vietlist.us
cdcanada

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo-------------

Kính nhờ quý cơ quan truyền thông hải ngoại giúp đăng và chuyển thư thông báo "Lời Kêu Gọi" này đến khắp nơi qua các diễn đàng yahoogroups. Hy vọng rằng tin tức sẽ đến tận tay ACE Lai hiện còn rất nhiều khắp nơi chưa nắm được tin tức.

Xin chân thành cảm tạ
Nhật Tùng


------------oo0oo-------------


tinh lai
www.aivofamerica.org

Life is not measured by how many breaths we take,
But by the moments that take our breath away.

 

Lời Kêu Gọi

Cùng Tổ Chức Đại Hội Toàn Quốc
“Tình Lai Không Biên Giới - Amerasian Without Borders”

Washington , 3/16/10

Anh Chị Em Lai Mỹ-Việt tại Hoa Kỳ thân mến,

Nhờ đạo luật “Amerasian Homecoming Act” ban hành vào năm 1988, đã cho phép hàng chục ngàn Anh Chị Em (ACE) Lai Mỹ-Việt chúng ta được trở về định cư tại Hoa Kỳ, nơi chúng ta gọi là quê Cha. Nhưng trớ trêu thay, sau hơn 22 năm trôi qua, kể từ khi đạo luật này ra đời cho đến nay, hiện vẫn còn khoảng hơn ba trăm ACE Lai còn lại trên quê Mẹ Việt Nam . Họ đã nhiều lần bị từ chối bởi chính lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vì những lý do khác nhau, nhưng lý do chính là họ “không đủ chứng minh mình là Lai hay cha là quân nhân Mỹ.”

Làm sao mà ACE Lai có thể có được hay còn cất giữ được những bằng chứng về người cha của họ, trong khi có những ACE Lai thậm chí không biết chính mẹ ruột mình là ai? Và để chứng minh mình là Lai thì còn gì khác hơn là khuôn mặt Lai của họ? Và chính vì khuôn mặt Lai của họ mà họ đã bị kỳ thị và phải gánh chịu biết bao khó khăn trong cuộc sống, làm ảnh hưởng đến cả tương lai của họ và con cháu họ. Nhưng, dù cho trước đây có những bằng chứng cụ thể hay nhớ được, thì sau hơn 35 năm, còn mấy ai giữ được những chứng từ ấy và trí nhớ cũng đã phai mờ theo thời gian.

Dù bất kể nguyên nhân từ chối là gì, chúng ta đã biết chắc chắn hàng trăm ACE Lai chúng ta đang bị bỏ rơi đó chính là con đẻ của những quân nhân Hoa Kỳ. Nhìn thấy ACE Lai của chúng ta vẫn còn lại phía sau, trong mỗi chúng ta đều cảm thấy đau buồn đến vô vọng vì chúng ta không thể đưa họ trở về quê Cha này dễ dàng và mau chóng như chúng ta mong muốn.

Chính vì sự khẩn thiết nêu trên, mà trong thời gian ba năm qua đã có một số tổ chức của ACE Lai được thành lập khắp nơi tại Hoa Kỳ, từ Amerasian of Hope, Amerasian Dream Come True, AmerAsian Voice, Amerasian Fellowship Association, rồi đến Amerasian Independent Voice hay Amerasian Voice of Utah, và còn nữa... Nhưng dù chúng ta có nhiều hội đoàn mang tên khác nhau, nhưng tất cả đều là Amerasian mà thôi và tất cả chỉ cùng một tấm lòng hầu mong đóng góp khả năng của mình vào công việc thiện nguyện chung để đấu tranh cho những ACE Lai hiện còn đang sống trên đất Mẹ. Nhưng vì làm việc không đồng bộ, không nhất quán với mục tiêu, nên đã tạo thêm khoản cách sâu rộng và dần dần mất đi sự liên kết như tinh thần kêu gọi lúc ban đầu. Những điều này đã tạo ảnh hưởng xấu và gây chậm trễ thêm cho sự trở về của các ACE Lai còn ở nơi xa đó.

Vì vậy, trong năm mới 2010 này, là một Amerasian như các bạn, Nhật Tùng xin một lần nữa tha thiết kêu gọi toàn thể ACE Lai khắp Hoa Kỳ cùng ngồi lại và liên kết chặc chẽ hơn để làm việc trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Để làm được điều này, chúng ta cần tổ chức một Đại Hội Toàn Quốc hầu tạo cơ hội cho Anh Chị Em khắp nơi cùng về tham dự và có thể nói lên quan điểm của mình trước mọi người. Đồng thời, để có được sự đoàn kết giữa các ACE toàn quốc, chúng ta hãy cùng đến và thống nhất với nhau cho một tên gọi chung, một logo chung, bằng những trái tim và nhiệt huyết “bởi Lai, cho Lai và vì Lai.”

Anh Chị Em hãy chọn một địa điểm thích hợp ở bất cứ tiểu bang nào để tổ chức Đại Hội. Hoặc nếu, được sự hỗ trợ và đồng tình của đại đa số ACE, Gia Đình Lai Mỹ Việt Washington State cũng có thể xin mạng phép đảm trách Đại Hội Toàn Quốc năm nay. Và nhân dịp này, ngoài việc chúng ta cùng thảo luận, đặt ra mục tiêu, cũng như phổ biến tin tức chính xác những gì cần phải làm cho nhịp nhàng, hầu giúp cho khoảng 300 gia đình Amerasians không may vẫn còn tại Việt Nam được hữu hiệu hơn, chúng ta sẽ cùng đưa gia đình (“vợ chồng con cái!!!”) mình về tham dự một kỳ nghỉ hè với nhau trong tình Lai trước khi các cháu vào niên học mới.

Nếu được vậy thì thật đáng quý và sẽ đẹp tựa giấc mơ của Mục Sư Martin Luther King Jr. - giấc mơ một ngày tất cả cùng ngồi lại với nhau không phân biệt màu da. Và với riêng Amerasians, giấc mơ của chúng ta là một “Tình Lai Không Biên Giới” – “Amerasian Without Borders.”

Trân trọng và chân thành cảm ơn,

Nhật Tùng

Mọi ý kiến đóng góp xin gởi về địa chỉ emails hay số phone của Nhật Tùng bên dưới:

amerasianwithoutborders@gmail.com hoặc nhattung_ketungayay@yahoo.com

Phone: (509) 263-7903


lacomau


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam



Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Georgia

paper