paper

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Paris

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

 

comau

 

Hoà Lan: Biểu tình, Quốc Hận 30 tháng 04 _ 2010

 

Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan
Associatie van Vietnamese Vluchtelingen in Nederland
Wamberg 8, 5653 KV Eindhoven, Nederland, Tel: 040-2438563
www.congdonghoalan.com Bank: 815519745 t.n.v. AVVN

Biểu tình Quốc Hận & Phản đối Trung Cộng xâm lấn ,  giết hại nhân dân Việt Nam

Hoà Lan biểu tình Quốc Hận vào ngày 29 tháng 04 năm 2010:

_trước toà Đại Sứ VC , Nasauplein 12 , 2585EB DEN HAAG .
từ 13.30 đến 15.00 giờ

_ trước toà Đại Sứ Trung Cộng, Willem Lodewijkla an 10, 2517 JT Den Haag
từ 15.30 đến 17.00 giờ


hl

hl

hl

hl

hl

hl

hl

------oo0oo-------

Một ngày nhớ lại tháng 04 xưa

Cứ mỗi tháng tư hàng năm , chúng tôi cùng nhau theo lá thư kêu gọi của Cộng Đồng Hoà Lan đến điểm hẹn tại thành phố Den Haag trước toà Đại Sứ Việt Cộng để tập trung tổ chức ngày lễ Quốc Hận 30 tháng 04 như năm nào .Cũng là ngày quê hương phủ màu tang đau buồn , ngày mất nước , là ngày những đứa con của Mẹ VN phải vượt biển ra khơi tìm bờ bến tự do . Là ngày con của Mẹ VN mang số kiếp lưu vong trên khắp nẻo đường đất nước . Chặng đường đã qua thế mà cũng đã ba mươi lăm năm rồi , những tưởng đã ngủ quên trong lòng người Việt tha hương khi nghĩ đến ngày về ngút ngàn xa thẳm . Thế nhưng chúng tôi , những người Việt tha hương sống trên mảnh đất hiền hoà được mang tên là Vùng Đất Thấp sẽ chẳng bao giờ quên và đã ngồi lại với nhau , đến bên nhau và cùng sát cánh để bảo vệ lá cờ vàng ba sọc đỏ để được tung bay trên bầu trời tự do hôm nay dù đang sống nơi xứ người .

Vẫn đầy đủ bấy nhiêu khuôn mặt và bầu nhiệt huyết của trái tim còn biết nghĩ về quê hương xa thẳm nghìn trùng . Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS VN đã tổ chức Ngày Quốc Hận 30 tháng tư theo nghi thức hàng năm tại đây , lần này có thêm những gương mặt trẻ từ các nơi cũng đã đến tham dự . Sau nghi thức chào cờ là lời phát biểu của ông Chủ Tịch Cộng Đồng cho ngày Quốc Hận năm nay , và các đại diện của các tổ chức hội đoàn lên tiếng . Bỗng từ xa xuất hiện Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng đang tiến về phía chúng tôi , hình ảnh các anh mang lá Quốc kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trên vai như anh (Điền Lăng, anh Tấn , anh Cường, anh Sơn ) vừa đi vừa nhịp nhàng như những bước tiến quân của đoàn người ra trận vừa chiến thắng trở về. Các anh đã đi bộ mỗi ngày trên 10 cây số vài ngày trước đó cho đến hôm nay là ngày cuối cùng và về đến địa điểm để cùng tham dự với anh em trong Cộng Đồng trong ngày biểu tình hôm nay .

Trong suốt buổi lễ cũng đã có tiếng nói của thế hệ trẻ đóng góp . Như em Quế con gái của anh NĐTrung , lời phát biểu của em cho biết tại sao em có mặt trong ngày biểu tình hôm nay bằng tiếng Hoà Lan . Cảm động thay khi nghe những lời phát biểu của em xuất phát từ trái tim Việt Nam qua những hình ảnh mà em chỉ được nghe và thấy qua những thông tin trên NET , báo chí và nhất là nhìn về hình ảnh của người cha Nguyễn Đắc Trung cũng đã từng đóng góp cho Cộng Đồng Người Việt nơi đây qua thời gian rất dài . Ban văn nghệ bỏ túi Cộng Đồng cũng đã xen kẻ chương trình bằng những bài hát đấu tranh làm tăng thêm hào khí cho ngày Quốc Hận 30 tháng 04 . Sau khi các đại diện các đoàn thể đã phát biểu và bày tỏ tấm lòng và lời thỉnh nguyện cho một Việt Nam tư do không còn bóng quân xâm lược, ông Chủ Tĩch CĐ đã tuyên bố bế mạc buổi lễ chiều nay trước toà Đại Sứ Việt Cộng . Phái đoàn biểu tình lại kéo nhau qua trước Toà Đại Sứ Trung Cộng cách đó không xa để giăng biểu ngữ và biểu tình tiếp tục ngay sau đó . Những khẩu hiệu viết bằng tiếng Anh đã được giăng cao trước mặt tiền của toà Đại Sứ TC như * Trường Sa & Hoàng Sa belong to VietNam *, v.v... Thêm vào đó BTC cũng đã để máy vi âm bằng tiếng Quan Thoại nội dung nói về lý do : Tại sao mọi người VN có mặt biểu tình ngày hôm nay và cho họ biết về chủ quyến của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của nước Việt Nam và không ai có quyền bán nhượng đất đai của tổ tiên mà cha ông đã để lại bao đời cần phải bảo tồn .

Cuộc biểu tình được chấm dứt vào buổi chiều cùng ngày , chúng tôi chia tay nhau ra về với niềm hân hoan vì đã cùng nhau chia sẻ và đã có mặt trong ngày 30 tháng 04 để nhớ về một quê hương đã mất trong tay bè lũ Cộng Sản xâm lược chiếm đất dành dân và đành lòng dâng đất cho bọn tàu Trung Cộng .

Trên đừơng về tôi lại nhớ đến những bài hùng ca mới vừa hát trước đó với các anh trong ban văn nghệ như Dậy Mà Đi , Thà Chết Cho Quê Hương v.v.. Lời hát nghe như vẫn còn theo tôi đi mãi đến hết cuộc đời còn lại . Tôi mơ lắm một ngày đi trên quê hương với bóng cờ vàng tung bay phất phới trên nóc cao thành phố . Và ngày ấy chắc hẵn chẳng còn xa ...

Miên Thụy
Một chiều tháng tư
30 April 2010

Source: email from readers.


hoangsa

------------oo0oo--------------




Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam



Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris

Về đầu trang

paper