tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

hs

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

--------------oo0oo----------------

Câu Chuyện Thương Tâm Dưới Chế Độ
Cộng Sản Biến Thái

Thụy Ái
tamthucviet.com
May 31, 2010

Câu chuyện của cậu bé tên Hào Anh, nhà nghèo, bị mẹ gán cho đi ở đợ cho cậu mợ làm chủ trại nuôi tôm đánh đập dã man, thương tích đầy mình đã khiến dư luận rất thương cảm. Chỉ cần nghe kể một đoạn trong nỗi đau đớn mà cậu phải chịu đựng, không ai không khỏi rợn người. Cậu bé nói về những lần bị đánh bất tỉnh, "cậu mợ" thi nhau dùng kìm kẹp giật rách miệng cậu. Có khi, họ bắt cậu bé há miệng rồi thả than nóng vào buộc ngậm lại; hoặc nhét cả thanh sắt vào miệng bắt cậu ngậm, rồi cạy răng cho gẫy răng rắc, hay lấy búa đập vào đầu gối cậu bé.

Có những lần cậu bé lau nhà, người vợ chủ trại buộc một sợi dây dù vào cổ em rồi ngồi theo dõi. “Lâu lâu mợ Thơm chửi rồi giật mạnh sợi dây một cái làm cháu bị giật tung về phía sau, cổ như bị đứt, không thở được, giống như chết đi sống lại”, “Có lần mợ Thơm là quần áo, thấy cháu đứng gần đó mợ đẩy cả cái bàn ủi vào lưng, thịt cháy xèo xèo. Đau quá cháu thét lên, mợ lấy nước gì đó đổ lên chỗ bỏng đau xé gan ruột, cháu ngất lên ngất xuống mà không dám kêu nữa”. Lại có lần Hào Anh bị vợ chồng chủ nhốt vào chuồng cùng với hai con chó, xích lại không cho ra ngoài. “Nửa đêm mắc tiểu không biết làm sao nên cháu đái vào bịch nilon định mai đem đổ. Sáng ra mợ Thơm thấy bịch nước đái bắt cháu uống hết nếu không sẽ đánh chết", cậu bé kể lại mà đôi mắt mọng đỏ.

haoanhhaoanh
Cháu Hào Anh bị đánh đập dã man

Sau khi tường thuật chi tiết và hình ảnh ly kỳ hấp dẫn, báo chí tiếp tục đưa tin dài dài về những phản ứng nhà nước.

Các lãnh đạo cộng sản thuộc Ủy Ban Nhân Dân Đầm Dơi (Cà Mau) và Mặt Trận Tổ Quốc đã ra lịnh kiểm điểm, kỷ luật các lãnh đạo ấp, xã, từ Ủy Ban Nhân Dân cho đến công an, tại sao lại để sự việc xẩy ra trong khu vực của mình trong suốt một thời gian dài. Phạm Đức Ly, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh và Trưởng Công an xã Nguyễn Bình cùng tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Trương Anh Út, Trưởng ấp Phú Hiệp và Lý Thái Triều, công an viên phụ trách ấp Phú Hiệp, tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. “Với tư cách là chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh, cá nhân tôi thấy có lỗi với nhân dân vì đã không nắm được vụ việc đáng tiếc này”, ông Ly nói.

Trả lời phỏng vấn với VNExpress Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên Quốc hội, Ngô Thị Minh phát biểu một cách đầy trách nhiệm “Tôi thực sự đau xót cho tuổi thơ của cháu Hào Anh, vừa thấy phẫn nộ trước hành động vô nhân tính của vợ chồng Giang - Thơm, vừa thấy thật đáng trách người mẹ sinh ra cháu Hào Anh và vừa thấy trách bản thân mình vì chưa làm được hết trách nhiệm (mặc dù đã rất cố gắng) trong lĩnh vực được giao..” Cục phó Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Nguyễn Trọng An thì bài bản hơn: “Bảo vệ chăm sóc tốt trẻ em là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá trình độ tổ chức, trình độ văn minh của một xã hội, một cộng đồng người. Theo tôi, mỗi cán bộ chính quyền, đoàn thể tại địa phương là người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức đời sống xã hội của người dân trong không gian chung, nhà chức trách công giữ vai trò chủ đạo trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em.”

Những việc làm và những lời tuyên bố trên cho thấy giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam từ cao tới thấp rất giỏi về khoa tuyên truyền lưỡi gỗ. Nghĩa là nói cho cố, cho có, cho hay, theo mẫu mực sẵn, bất chấp thực tế, bất cần thi hành. Ngư dân đánh cá bị hải quân Tầu bắt giam, bắn giết ư? Phát ngôn viên Nguyễn phương Nga chỉ cần đọc vài câu phản đối theo nguyên tắc, lãnh đạo hội nghề cá khuyên bảo tiếp tục đi biển hành nghề, nhà nước loan tin cho thành lập đội tự quản cho ngư dân. Lãnh đạo quân đội tuyên bố quân lực sẵn sàng bảo vệ. Lãnh đạo ngoại giao nhấn mạnh thi hành khẩu hiệu 16 chữ vàng và bốn tốt để tiến hành điều đình ngoại giao. Ngư dân tiếp tục bị bắt, tự túc chạy tiền nộp phạt, tầu cá tiếp tục bị tầu lạ húc chìm, phá hỏng.

Thế là xong. Một vụ Nguyễn Hào Anh bị bạo hành tạo xúc động vì những thương tích ư? Cả dàn lãnh đạo đổ xô vào tuyên bố quan tâm. Thế là đạt yêu cầu nhà nước lo cho trẻ thơ. Còn những chuyện biết bao trẻ thơ bị lạm dụng, bán làm ấu dâm, bị bóc lột tàn nhẫn đi lao động dưới tuổi, kéo dài từ lâu thì để đó cho âm thầm tiếp tục, vì mang tiền lại cho giới cán bộ quyền lực liên hệ. Hội phụ nữ lo chuyện xuất khẩu cô dâu thì cứ lo như thế, mấy chuyện lẻ tẻ cô dâu bị lừa, bị bắt đi làm điếm nghe qua rồi bỏ. Cấp chức lãnh đạo quân khu 4 khai thác chính sách xuất khẩu lao động để lừa tiền bộ đội giải ngũ sang Nam Hàn làm công thì cứ để đó rồi tính. Ngo ngoe chừng trăm mạng biểu tình đòi tiền thì ăn nhằm gì, vì làm sao tạo được phản ứng cảm tính rộng lớn có thể tạo quan tâm đến bản chất tàn nhẫn của chế độ?

Chỉ khi nào người dân ý thức được hoàn cảnh của mình, của gia đình và dân tộc như thế nào dưới chế độ cộng sản biến thái mà đứng lên chấm dứt chế độ đó đi bằng một cuộc cách mạng dân tộc thì khi đó tương lai mới đến cho mọi con dân Việt Nam.

Thụy Ái
Ngày 31 tháng 5 năm 2010

May 31, 2010

source: http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%C5%B8B%1DZ

 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom