Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
Về Trang Văn Bút.
-------o0o-------
VĂN BÚT VÀ "PHÂN BẮC, PHÂN XANH"
- NGUYỄN THIẾU NHẪN -
Trong cuộc tranh luận với Nguyễn Hữu Nghĩa (NHN) khi "cái huông Văn Bút" xảy ra, tôi rất tương nhượng. Tôi dùng chữ “cái huông Văn Bút" là vì tôi nghiệm ra cứ mỗi lần có Đại hội Văn Bút, có bầu cử Tân Ban Chấp Hành là lại có chuyện! Và, tôi khẳng định: người gây ra “cái huông Văn Bút" là NHN!
Khi thấy VH Yên Sơn, Chủ tịch Ủy Ban Định Chế “góp ý" với các VH Vũ Văn Tùng (VVT), Nguyễn Thế Giác (NTG) cứ như là mẹ chồng hạch sách nàng dâu, và khi thấy VH Yên Sơn viết email gọi các VH/VVT, NTG là “vô liêm sỉ", và VH/NTG viết gọi lại VH Yên Sơn là “võ biền", tôi đã gọi điện thoại đề nghị VH Yên Sơn: “Nếu thấy các ông VVT, NTG không làm được việc, thì nên ra ứng cử để thay thế". VH Yên Sơn im lặng, không nói gì. Sau đó, tôi có gọi cho NHN và cũng đề nghị như thế. NHN khẳng định: “Thôi, để cho ông VVT làm thêm một nhiệm kỳ nữa".
Do đó, tôi rất ngạc nhiên khi VH Yên Sơn lập liên danh “Dấn Thân" và ra tranh cử trong Đại Hội VBVNHN kỳ X.
Chuyện có vẻ bất thường là VH Yên Sơn đề nghị NHN thay anh ta nắm chức XLTV/CT Ủy Ban Định Chế. Tôi không đồng ý vì việc này trái với nội quy. Giải pháp được đa số Chủ Tịch các Vùng đưa ra là vị Chủ Tịch nào lớn tuổi sẽ đảm nhận XLTV/CT Ủy Ban Định Chế. Vì VH Đăng Nguyên là người lớn tuổi mới bị giải phẩu tim; do đó, tôi phải đảm nhận cái “chức vụ oan nghiệt" này.
Ngay lập tức, NHN dùng ngay bài thơ trong tự truyện “Tự thú của một tù binh" và hạch sách VH/VVT: “Có phải vì đồng ý với việc tôi làm thơ ca tụng HCM nên đã ban phát chức tước cho tôi".
Tôi không bịa điều, đặt chuyện vu cáo cho ai; nhưng ai làm chuyện đó với tôi, tôi sẽ phản ứng.
Với mấy bài viết của VH Dương Thành Lợi, cũng như bài viết về tự truyện “Tự thú của một tù binh", cũng như 2 “Thư không niêm" của tôi, cũng như những bài viết của tôi về những việc quậy phá VB của NHN từ trước đến nay, lẽ ra, NHN nên ăn năn hối cải vì không thể trả lời những bài viết của tôi, cũng như của các VH Trần Minh Hiền, Dương Thành Lợi. NHN lại tìm mọi cách xui nguyên, giục bị. Hết Huỳnh Công Ánh gửi thư khiếu nại VH Nguyễn Thế Giác, đến VH Trần Quốc Bảo nhân danh trưởng thượng mắng VH Vũ Thùy Nhân vô giáo dục. Có cả nhà văn Nguyễn Mạnh An Dân gọi tôi là “cháu ngoan Bác Hồ" vì “cái tội" đã dám cho phổ biến lại bài viết của cố VH Nguyễn Văn Diễn vạch rõ việc NHN đã dùng cái remote controle “viễn khiển" các việc làm của các anh như thế nào. Tôi đã vạch rõ bộ mặt thật của NHN như thế nào trong bài viết “Trận đô vật trong bùn" mà “nhà văn quân đội" Hải Triều đã “thuỗng" của tôi để đánh phá NHN. Hết phát động chiến dịch tố cáo VH/VVT bịt miệng hội viên VB, đến chuyện kêu gọi tẩy chay đại hội…
Thôi thì đủ thứ chuyện bà dằn! Chả ra làm sao cả.
Mới đây nhất, NHN lại viết “Kháng thư" la làng lên vì VH/VVT đã đưa rõ bộ mặt thật: “NHN là con của Tướng VC Nguyễn Chí Thanh, anh em cùng cha khác mẹ với Tướng VC Nguyễn Chí Vịnh" và đòi phải xin lỗi, nếu không sẽ “méc" Văn Bút Quốc Tế.
Xin lỗi! Chuyện này… “xưa rồi Diễm! Không phải chỉ có NHN mới có khả năng “dịch thư phản kháng ra Anh ngữ" để “méc" với VBQT.
Chuyện VH/VVT có xin lỗi hay không là phần của ông ta.
Chuyện NHN cho rằng “Giải pháp liên hoàn" khai thông lộ đồ cho VC xâm nhập Văn Bút", tôi nghĩ VH Dương Thành Lợi sẽ có phản ứng thích đáng vì cái lối hàm hồ thích “đao to, buá lớn" vu cáo người khác để che giấu tâm địa nhỏ nhen của mình.
Chẳng phải NHN, con giòng, cháu giống của VC đang ở trong VB và tìm mọi cách quậy phá hay sao? Cần gì phải đưa VC nào vào nữa?!
Tôi thấy những VH cùng phe với NHN cũng có cách hành xử và tâm địa nhỏ nhen - như NHN. Tôi không biết VH Trần Thy Vân nghĩ như thế nào khi viết: “Thôi, cứ để cho chúng làm thêm một nhiệm kỳ nữa, bởi chúng đã lỡ ăn “phân" của CS"? (Xin xem phụ bản đính kèm).
*
Một văn hữu trẻ khi biết tôi viết bài này, có đề nghị với tôi không nên đề cập đến thân nhân cũng như nhân thân của NHN với lý do là NHN làm những chuyện khốn nạn, chứ đâu phải cha mẹ anh ta.
Tôi có hứa, nhưng xin lỗi với “bạn ta" là tôi không thể chìu lòng bạn vì NHN đã cố ý xúc phạm đến cha mẹ tôi là những người đã chết, khi anh ta viết để cãi chầy cãi cối về chuyện “phong vuơng" cho “tên VC tân tòng" Hoàng Duy Hùng:
“Cha mẹ sinh con trời sinh tính, như tác giả bài “HDH kẻ được NHN phong vương" khi bố mẹ sinh anh ta ra, nuôi dưỡng cẩn thận, các cụ làm sao ngờ được có ngày thằng con đốn mạt lại làm thơ ca tụng kẻ tội đồ dân tộc chỉ vì 1 kí mật. Vậy mà vẫn cứ mặt mo, nỏ mồm chửi thiên hạ".
Tôi không nghĩ những người đã có bề dày cầm bút như NHN, Nguyễn Mạnh An Dân và một số cùng phe nhóm lại cứ nỏ mồm ra bảo tôi làm thơ ca tụng HCM sau khi VH Dương Thành Lợi viết bài “Đấu tố trong Văn Bút: Công lý ở đâu?"
Chỉ có những kẻ mù lòa chữ nghĩa, hoặc mù lòa lương tâm – như NHN và Nguyễn Mạnh An Dân và đồng bọn - mới làm chuyện thô bỉ này.Tôi chưa lên tiếng với 2VH Vũ Văn Tùng và Yên Sơn vì tôi thấy không cần thiết. Ngoài ra, chuyện của NHN, NMAD cũng như đồng bọn đối với tôi chỉ là “những tiếng chó sủa trăng"!
*
Tôi, mồ côi từ nhỏ, “không được cha mẹ nuôi dưỡng cẩn thận" - như NHN viết, nên, nếu có làm chuyện đốn mạt – như NHN kết tội, thì tại vì tôi bị … vô giáo dục! Lỗi không phải tại tôi, mà cũng không phải tại cha mẹ tôi!
Nhưng, cho tới bây giờ, với nhiều người, tôi là một người cầm bút chống Cộng vì Lẽ Phải và Sự Thật, dám nói, dám làm! Dám vạch trần mặt thật của những cá nhân, đảng phái có những việc làm có lợi cho VC!
Tôi có biết, cũng như nhiều người có biết và chính NHN cũng phải công nhận và “hậu cứ nương nương" của NHN là bà Nguyên Hương (theo email của NHN gửi cho tôi khi chưa trở mặt với tôi) cũng biết NHN là con dòng, cháu giống của Việt Cộng và hãnh diện về chuyện này.
NHN được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận mà khi lớn lên lại đi làm những chuyện ma giáo như bỏ người vợ thời tấm mẳn vốn cùng nòi VC, đi lấy một người vợ của chế độ Miền Nam tự do, dân chủ, làm thơ giả chết – như nhà thơ Viên Linh tố cáo. Ra hải ngoại gây rối VBVNHN với tham vọng “phong vương" đến nổi có người lập ra một trang mạng “matthatnguyenhuunghia.com". “Nhà văn quân đội" Hải Triều đã viết hai ba quyển sách đế tố cáo. Và nhiều chuyện khác…
Mới đây, thấy NHN viết email cà khịa VH Trần Đức Hân, đề nghị ông này “nhờ người về VN mua cho một cái mo cau." Theo tôi, chính NHN mới nên nhờ Tướng VC Nguyễn Chí Vịnh, anh em cùng cha khác mẹ với NHN, sai người của anh ta gửi cho NHN một mớ mo cau để che mặt và đưa cho đồng bọn che mắt, mới đúng!
*
Được biết, theo sách vở, cố Đại Tướng VC Nguyễn Chí Thanh (NCT) bị HCM “triệu hồi về Bắc để thanh toán vì theo Nga, theo Trung Cộng" gì đó thì rất nổi tiếng đến nổi người dân miền Bắc lúc đó có câu ca dao:
“Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
Anh về phân bắc, phân xanh đầy đồng!"
Nay, người có cùng huyết thống với cố Đại Tướng NCT là Nguyễn Hữu Nghĩa đem “phân bắc, phân xanh" gieo rắc trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại từ bấy đến nay, thì đâu có phải là… chuyện lạ!
Hy vọng khi “phân bắc, phân xanh" do con cháu của cố Đại Tướng NCT là NHN gieo rắc sẽ “hoai" đi.
Lúc đó, hạt lúa văn chương sẽ lên xanh trong cánh đồng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
Tôi tin điều đó sẽ xảy ra !
NGUYỄN THIẾU NHẪN
tieng-dan-weekly.blogspot.com
-------oo0oo-------