Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
Về Trang Văn Bút.
-------------oo0oo--------------
VŨ VĂN TÙNG RẤT THÀNH-THẬT
On Friday, December 12, 2014 9:59 AM, Thong Nguyen tks.nguyen@gmail.com> wrote:Đọc cái email "Vô Cùng Cảm Tạ" của Ô. VVT tôi thấy toát lên một sự vô cùng thành-thật, vô cùng sung-sướng và vô cùng hãnh-diện từ đáy lòng của ông. Những dịp khác, tôi không cảm thấy điều ấy, nhưng lần này tôi không nghi-ngờ một tí nào cả.
Này nhé, ông ta đã tự ý xén mất tên 2 VH của Vùng Canada vì lí-do niên-liễm thiếu $35.00 (do việc chuyển ngân của nhà băng) làm thụt xuống 10 hội-viên. Thế là ông ta có cớ loại đại-biểu Vùng Canada khỏi đại-hội.
Ba ngày trước đại-hội, ông ta tuyên-bố loại VH NHN ra khỏi VBVNHN - một hành-động chuyên-quyền hống-hách phạm nội-qui, nhưng lại nhổ được một cái gai sắc-bén chĩa vào những việc gian-lận, sai-trái trong việc tranh-cử của ông ta.
Thế mà bỗng dưng được chủ-tịch vùng Canada khen-ngợi bằng những lời-lẽ vô cùng đặc-biệt như tốt-đẹp, chuyên-nghiệp, thành-công, coi mãi không chán, ai cũng phải khen. Đặc-biệt là lời nhắn-nhủ cho các hội-viên VBVNHN từ nay "làm việc đúng theo ý muốn của những người (quí vị) đã tín nhiệm" có nghĩa là họ làm gì mình cũng phải ngoan-ngoãn nghe theo không có quyền bàn đúng, sai. Kiểu ấy sao khá giống với chế-độ Việt cộng ghê, dân có đi bầu đấy nhưng dân không có quyền bàn-cãi gì hết, phải cố làm theo ý muốn của lãnh-đạo thì được yên thân.
Mặc dù những lời khen chỉ có tính-cách cá-nhân nhưng cá-nhân ấy mang danh chủ-tịch vùng cho nên ông VVT mừng hết sức, vơ luôn chức-vụ với cá-nhân thành một cho oai và làm cho lời khen càng có giá bằng thông-cáo "Vô Cùng Cảm Tạ" với câu:
"Chủ tịch Vùng Canada VH Tống Minh Long Quân đã chính thức công nhận và tôn trọng kết quả bầu cử của Ðại Hội VBVNHN kỳ 10."
Riêng tôi, tôi thấy lời nhận-định của Ông Tùng giống như một nhóm người Việt được mời ăn cơm Miên. Xong bữa, được một người khen món mắm bò-hóc vô cùng ngon, vô cùng thơm, thế là chủ nhà Miên kia viết thư "Vô Cùng Cảm Tạ" thông-báo rằng người Việt đã chính thức công-nhận món mắm bò-hóc là vô cùng ngon, ăn mãi không chán, và ai cũng phải khen.
Rất tiếc một ông chủ-tịch VBVNHN không hiểu được hay không thấy được điều ấy? Có lẽ đường-lối của ông ta hơi khác với chế-độ chủ phân-quyền của thế-giới chúng ta đang sống này "một chút".
May ra có thể ông VVT vui quá nên quáng mắt nhìn gà ra quạ!
Nguyễn Văn Thông
-------oo0oo-------