Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
Về Trang Văn Bút.
-------------oo0oo--------------
anh Vũ Văn Tùng bóp nghẹt hay chận đứng emails
Tran Thy Van tranthyvan@yahoo.com [NhipCauVanHuu]To vbvnhn2011@yahoogroups.com NHIP CÂU VAN HUU TRUONG DUY CUONG haonhientanich@yahoo.com Nov 23 at 9:12 AM
On Sunday, November 23, 2014 8:32 AM, Tran Thy Van
On Saturday, November 22, 2014 9:49 PM, THU HUONG
Phiếm đá sầu (?)=> Phiến đá sầu (?)
From: "VietHai Tran viethai712@yahoo.com [thaoluan9]"
To:
Sent: Sunday, 23 November 2014, 16:24
Subject: [Thaoluan9] Re: Thư Mời của Liên danh Phục Hưng
Phiếm đá sầu
Chủ trương Văn Bút nói chung là bảo vệ tự do ngôn luận, nhưng anh Vũ Văn Tùng bóp nghẹt hay chận đứng emails của anh Trần Quốc Bảo. Với những năm tháng bất tài, bất xứng (xem thư của anh Yên Sơn), nếu tự chế ngự được lòng tham đáng khinh bỉ, tôi nghĩ anh Vũ Văn Tùng nên suy nghĩ lại và bước ra khỏi tập thể Văn Bút, nếu anh có danh dự và liêm sĩ của một người cầm bút chân chính và có thể diện.
Trần Việt Hải(*)
(*): Cựu hội viên Văn Bút bất mãn anh Tùng cùng cực nên tự bước ra khỏi Văn Bút bởi vì xấu hỗ vì những gì anh Tùng đã hành xử bất xứng, lương tâm chai đá ngồi xỗm lên những kêu ca của hội viên
On Saturday, November 22, 2014 7:26 PM, "bebeliem@aol.com"
Kinh xin quý Văn Thi Hữu đừng chán nản, đừng bỏ cuộc.
Bây giờ là lúc chúng ta cần bình tĩnh và sáng suốt, kiên nhẫn và chịu đựng để vượt qua khó khăn hiện nay.
Xin tất cả hãy cùng nhau hợp sức dập tắt ngọn lửa có cơ bùng phát trong căn nhà VBVNHN.
Xin hãy làm những gì có thể được để VBVNHN không bị đi ngủ.
Please, please,please !!!
Trân trọng,
Nguyễn Thị Bé Bảy
VBVNHN/ĐBHK
Vì email của tôi bị trục trặc, xin VH Yên Sơn giúp phổ biến trên diễn đàn VB
Đa tạ.
NTBB
-----Original Message-----
From: Lang Vu
To:
Sent: Sat, Nov 22, 2014 10:03 pm
Subject: Chuyển tiếp: [VBVNHN2011] Phúc đáp VH TRÚC GIANG - Chán nản đến cùng cực!
Vào ngày 12:04 Thứ Bảy, 22 tháng 11 2014, "Bao Tran quocbao_30@yahoo.com [VBVNHN2011]"
Chán nản đến cùng cực!
Chán nản thứ nhất: - anh chị em Văn Bút, những người được coi (và tự nhận mình) là thành phần có học, trí thức, gọi nhau là “văn hữu” mà bây giờ ngồi lại với nhau, họp hành, Ban tổ chức lại thuê mấy An ninh gác cửa? - để làm gì ? để hù ACE hay để hễ ai nói khác mình thì kêu AN đuổi ra ngoài? - VBVNHN họp ở CA sao giống như về họp đảng ở Hànội Vậy?
Ai đó qua họp VBQT có học được cái gì hay đem về không? mà giờ ACE VB về Trung ương họp có thể sẽ bị coi như gian nhân họp đảng, phải có an ninh đeo lủng lẳng bên hông cái còng số 8 gác cửa? - VBVNHN xuống cấp đến thê thảm vậy sao?
Ngày Họp ĐH vùng TNHK, VH Minh Đức Hoài Trinh và phu nhân VH Nguyễn Quang (BS) khi đến hội trường thấy AN gác cửa, đã ra xe ngồi,nhất định không vào họp. Cũng một tâm trạng như tôi khác gì! : chán nản cùng cực đến mức khinh bỉ,
Để coi Đại Hội 10 VBVNHN kỳ này có tái diễn cái cảnh chướng mắt vậy không?
Gia Cao TRUCGIANG01@HOTMAIL.COM [NhipCauVanHuu] Nov 22 2:43 AM
VH Trần Quốc Bảo kính mến,
Có thật cái trò hề tồi tệ đến thế sao!? Còn đâu là sĩ diện của kẻ cầm bút mà mệnh danh là trí thức.
Tôi đã sinh hoạt gần 20 năm trong VBVNHN. Đã tỏ ra cảm tình với những VH trong các BCH rất
xứng đáng ngưỡng mộ, và cũng tỏ ra khinh bỉ những kẻ bất xứng, loại nầy thì rất háo danh đã
diễn ra một thời kỳ hổn loạn, xáo trộn khiến cho VBQT kinh tởm xem như "đám hề múa rối".
Yêu cầu quý VH trách nhiệm hãy tỏ ra là bạn cầm bút của tôi.
Đôi dòng chia xẻ với VH Trần Quốc Bảo.
Trúc Giang.
--o0o--
Thưa VH Trúc Giang,
Sinh hoạt VBVNHN ngày nay xuống cấp, tới mức nào thì “cả làng VB” đều nhìn biết, không riêng gì “Chị Cả MĐHT” hay tôi.
VH MĐHT và VH Nguyễn Quang không vào hội trường tham dự ĐHVB vùng TNHK, không phải là sợ cái còng số 8, mà là sợ phải ngồi bên cạnh những kẻ mang danh VB, mà không có lương tâm.
VH Trúc Giang đã ở trong VB gần 20 năm, Bạn có thấy các Vị Chủ tịch tiền nhiệm (MĐH-Trinh, Trần Thanh Hiệp, Viên Linh, Ng.Ngọc Ngạn, Sơn Tùng, Phạm Q Trình,Phạm Đ Tuấn, kể cả Đặng V Nhâm –tác gỉả: Giặc Thầy Chùa) trong các ĐHVB, có ai gọi ANTT đem còng số 8 đến gác cửa phòng Đại Hội Đồng của VBVNHN không?
Vậy mà chuyện ấy đã xảy ra, và có nhiều triển vọng sắp xảy ra!
Tôi có lớn tiếng Kêu gọi lương tâm cũng là tiếng kêu trong sa mạc.
Chắc vô ích thôi!!!
Thân kính
TQB
On Saturday, November 22, 2014 7:15 PM, "bebeliem@aol.com"
Kính thưa quý vị VH trong liên danh Phục Hưng
Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với VH Yên Sơn:
( trích)
Nếu quý VH tin tưởng phần đúng thuộc về mình và vào khả năng góp phần xây dựng và phục hưng VBVNHN, mong quý VH tôn trọng tập thể, đừng tiếp tục đạp bừa lên dư luận, gây tai tiếng cho chút thanh danh còn sót lại của tập thể cầm bút người Việt tỵ nạn Cộng Sản.
( ngưng trích)
Kính thưa quý Văn Hữu trong Liên Danh Phục Hưng,
"Cây ngay không sợ gió, vàng thật không sợ lửa".
Nếu quý VH không có điều gì khuất tất thì hãy để Đại Hội Đồng giải quyết công khai, nghiêm chỉnh và minh bạch.
Xin quý VH đừng để VBVNHN phải đi ngủ lần nữa vì những xáo trộn nội bộ không được giải quyết công khai, nghiêm chỉnh và minh bạch.
Trân trọng,
Nguyễn Thị Bé Bảy
VBVNHN/ĐBHK
Xin VH Yên Sơn phổ biến trên diễn đàn.
Đa tạ,
NTBB
On Saturday, November 22, 2014 12:01 PM, "Yên Sơn yenson68@gmail.com [VBVNHN2011]"
On Saturday, November 22, 2014 6:41 PM, Lang Vu
Vào ngày 23:34 Thứ Sáu, 21 tháng 11 2014, "Tran Thy Van tranthyvan@yahoo.com [VBVNHN2011]"
Trần Đức Hân, Vũ văn Tùng!
Tại sao không có tên của 2 VH TRƯƠNG DUY CƯỜNG
và HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH trong DS bầu cử
VBVNHN kỳ X này, hả ? Phiếu bầu cũng chẳng có! ( kỳ bầu cử VBVNHN Tây Nam Hoa kỳ vào ngày 12-10-14 thì có tên trong DS số 58 VH Trần Kiêm Nhiên--( Nguyễn Tấn Ích ) là sao đây? 1 nữ, 1 nam vào một số '58', BBC làm việc tắc trách thế ư? Rồi nay bỏ ra luôn theo chỉ thị nào đây?
Mấy ông muốn VBVNHN bị DORMANT thêm 1 lần nữa
để giao cái tổ chức văn hóa này cho CS, phải không?
TRầN THY VÂN
Trần Việt Hải
-------oo0oo-------