Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !
-------------oo0oo--------------
Trang Thời Sự
--------o0o--------
Đại sứ CS Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc bị thay sau bê bối “cờ đỏ AI” ở Times Square
New York – Hơn sáu tuần sau vụ ồn ào quanh tấm ảnh “cờ đỏ sao vàng” được cho là ghép bằng trí tuệ nhân tạo xuất hiện ở quảng trường Times Square (Mỹ), ông Đỗ Hùng Việt chính thức được bổ nhiệm thay thế ông Đặng Hoàng Giang làm trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc.
Thông tin được báo VOV xác nhận ngày 21 tháng Sáu, trong khuôn khổ buổi lễ trình ủy nhiệm thư tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Ông Việt, 48 tuổi, nguyên là Thứ trưởng Ngoại giao và từng giữ vai trò trưởng đoàn quan chức cao cấp (SOM) của Việt Nam tại các hội nghị ASEAN. Phát biểu tại buổi lễ, ông khẳng định Việt Nam “coi quan hệ với Liên Hiệp Quốc là ưu tiên cao” và nhấn mạnh cam kết với “chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật quốc tế.”
Tuy nhiên, đáng chú ý là việc thay thế này diễn ra ngay sau vụ tai tiếng lan truyền mạnh trên mạng xã hội liên quan đến tấm hình “cờ tổ quốc” xuất hiện ở quảng trường Times Square, được ông Đặng Hoàng Giang – người tiền nhiệm – đăng tải đúng vào ngày 30 tháng Tư.
Tấm ảnh sau đó được hệ thống báo chí chính thống của nhà nước như Báo Chính Phủ, TTXVN, VietnamPlus, Tuổi Trẻ, Người Lao Động… đồng loạt chia sẻ, như một cách khơi dậy “tinh thần dân tộc” trong ngày kỷ niệm được gọi là “giải phóng miền Nam.” Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện nhiều dấu hiệu sai lệch trong hình ảnh – từ ánh sáng, tỉ lệ, đến bố cục – cho thấy khả năng cao đây là ảnh dựng bằng AI, chứ không hề có sự kiện thật diễn ra tại New York.
Dù bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội, ông Giang không hề lên tiếng giải thích. Ông khóa tài khoản Facebook cá nhân và biến mất khỏi truyền thông, trong khi các báo đảng âm thầm gỡ bài mà không đăng đính chính – một cách né tránh trách nhiệm vốn đã thành thông lệ trong bộ máy tuyên truyền của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.
Sự việc khiến dư luận đặt câu hỏi: nếu một công dân bình thường đăng tin giả, có thể bị công an triệu tập, xử phạt hành chính, thậm chí bị truy tố. Nhưng với một quan chức ngoại giao cấp cao, thì chỉ “im lặng là xong”?
Việc ông Đỗ Hùng Việt được bổ nhiệm vào thời điểm này được hiểu như một động tác thay thế kín kẽ nhằm “hạ cánh an toàn” cho ông Giang mà không cần thừa nhận sai phạm, tránh làm tổn hại hình ảnh đối ngoại của đảng Cộng sản trong mắt bạn bè quốc tế.
Đáng chú ý, cả ông Giang và người thay thế ông – ông Việt – đều sinh năm 1976, cùng thế hệ cán bộ ngoại giao được đào tạo thời hậu chiến, nhưng đang phải xoay sở trong bối cảnh truyền thông mạng xã hội khiến các thao tác tuyên truyền cũ kỹ trở nên dễ dàng bị bóc trần hơn bao giờ hết.
Với vụ “Times Square ảo” lần này, người dân có lẽ không đợi một lời xin lỗi – nhưng họ chắc chắn không quên cách mà bộ máy cầm quyền thao túng cảm xúc công chúng bằng những hình ảnh không thật, nhưng được gán là “tự hào dân tộc.”
Còn thực chất, điều đáng tự hào nhất có lẽ là việc công luận ngày càng tỉnh táo trước những trò dựng cảnh, bất kể nó được dựng bằng AI hay bằng… nghị quyết.
June 26, 2025-Posted by HoangLan
-------oo0oo-------