Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !
-------------oo0oo--------------
Trang Thời Sự
--------o0o--------
THƯ GỬI QUÝ NGÀI TRÍ THỨC
Bằng Phong Đặng văn Âu
Kính thưa quý Ngài,
Bằng cấp là thước đo trình độ hiểu biết, nhận thức. Bằng cấp cao nhất trong Giáo dục là Tiến sĩ. Một những yếu tố để được xem là trí thức, thì phải có bằng cấp cao. Không ai coi ông tài xế xe ôm, ông thợ mộc, thợ nề là trí thức, đúng không?
Tuy tôi không phải là trí thức, nhưng cũng thấy trước nòi giống Việt Nam có nguy cơ bị diệt chủng vì chính sách cai trị của đảng Cộng Sản ở trong nước và hiện tượng Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng sản ở Hải ngoại bị Việt Cộng xâm nhập, lũng đoạn. Đặc biệt tại Quận Cam, California, nơi được mệnh danh là Thủ đô của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản bây giờ đã trở thành Chợ Cá bốc lên mùi khó ngửi.
Hồ Chí Minh lập ra đảng Cộng sản Đông Dương không thực sự đánh đuổi Thực dân Pháp để mang lại “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” như hắn riêu rao. Trong một bài viết trước đây, tôi đã đưa ra những bằng chứng, chứng minh Hồ Chí Minh là Thiếu tá Hồ Quang được Mao Trạch Đông huấn luyện để đưa sang Việt Nam lãnh đạo cuộc Kháng Chiến chống Pháp.
Bắc Triều Tiên do dòng họ Kim Nhật Thành cha truyền con nối, tuy theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng còn biết giữ chủ quyền Quốc gia. Còn tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam từ Hồ Chí Minh đến cấp dưới cùng, đều là tay sai Trung Cộng. Hồ Chí Minh ra lệnh Phạm văn Đồng gửi văn thư sang Quốc Vụ Viện xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng là một bằng chứng bán nước. Hải Quân Trung Cộng xâm nhập hải phận Việt Nam, giết hại ngư nhân, nhưng bọn lãnh đạo không dám đưa quân ra ngăn chận, mà còn không dám gọi đích danh tàu của bọn Trung Cộng, chỉ khép nép gọi là tàu lạ, là một bằng chứng thứ hai. Bất cứ người nào yêu nước thấy sự hèn hạ của bọn cầm quyền mà lên tiếng, đều bị Công An Việt Cộng khép tội phản động để bỏ tù không xét xử. Đường lối cai trị hèn hạ đó là biểu hiệu rõ ràng bọn cầm quyền Việt Cộng bán nước cho Trung Cộng.
Ở Hải ngoại, những người Việt của chế độ Cộng Hòa ở Miền Nam đã thoát khỏi gông cùm Việt Cộng, một số thành phần bán rẻ linh hồn, làm tay sai cho Việt Cộng; một số phần tử khác thì thờ ơ lãnh đạm, mặc cho bọn Việt gian ra sức tung hoành. Chỉ còn một số thành phần nhỏ thuộc vào dạng hiếm quý “endangered species” muốn giữ phong cách Văn Hóa nòi giống thì quá yếu vì quá rời rạc, không đoàn kết được với nhau.
Theo tôi, năm 1975, Miền Nam bị mất vào tay bọn xâm lăng Việt Cộng là trách nhiệm phần lớn ở trí thức. Đó là khi thành phần trí thức ngu si như mụ Ngô Bá Thành, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tảng, Chu Phạm Ngọc Sơn, Châu Tâm Luân … công khai làm tay sai cho Việt Cộng mà một thành phần trí thức khác vô trách nhiệm trong thái độ “sống chết mặc bay”. Người ta thường nói “Chính quyền nào, nhân dân đó”, theo tôi là chưa đúng. Phải nói rằng “trí thức nào, nhân dân đó” mới đúng! Bởi vì trách nhiệm của người trí thức là khai dân trí, chấn dân khí. Nếu trí thức vừa ngu như bọn thân cộng, vừa hèn như đám trí thức dửng dưng sống bên lề xã hội, tất nhiên, nước phải bị mất vào tay quỷ dữ thôi.
Ở Hải ngoại có nhiều khoa bảng, nhưng hình như hơi vắng bóng người trí thức có trách nhiệm bảo vệ sự tồn tại nòi giống Việt. Tôi không bi quan thái quá đâu! Cứ thấy Cộng Đồng Người Việt tại Phố Bolsa ngày nay nát bấy như nồi cám heo là biết ngay bàn tay nhớp nhúa của Việt Cộng quậy vào ngay. Tôi xin gửi quý Ngài trí thức bài viết sau đây để quý Ngài suy nghĩ. Hành động hay không hành động cứu nòi giống là tùy theo lương tri các Ngài định đoạt. Chỉ những người không có lòng yêu nước, vì đố kỵ mà không ngồi được với nhau. Còn người biết đặt lòng yêu nước lên trên mọi sự thì sẽ vượt qua mọi trở ngại. Nếu quý Ngài nhận thấy lời phát biểu của kẻ hèn là sai, xin quý Ngài hãy vui lòng chỉ cho tại hạ. Tại các nước, khi có một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, người ta có Hội bảo tồn để giúp duy trì giống vật. Chẳng lẽ quý Ngài thấy nguy cơ nòi giống Việt sắp bị tuyệt chủng, mà đành làm ngơ hay sao? Mời quý Ngài mở đường link dưới đây để thẩm định.
https://khongquanc130.blogspot.com/2021/11/dan-viet-ngu-si-va-hen-ha.html
Trân trọng,
Bằng Phong Đặng văn Âu.
Số nhà: 10200 Bolsa Avenue, Westminster, CA. 92683
Telephone: 714 – 276 – 5600. Ngày 20 tháng 11 năm 2021.
Bằng Phong Đặng văn Âu
-------oo0oo-------