Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !
-------------oo0oo--------------
This is a Testing Page
--------o0o--------
VC nói xấu Thiếu tướng Bùi Thế Lân
[vnch-net] Đền Đức Thánh Trần Bolsa Đã Chính Thức KHAI TỬ QL VNCH Ngày 17/9/2024. Các Hội Đoàn Quân Đội Không Hề Phản Đối?
Inbox
'Long1pham' via vnch-net
6:59 AM (11 hours ago)
to Hideo, AU, chuyenbai, Chu, Son, Tu, Viet, ThanhSong, Kien, Nghiem, Trung, Nhat, Thoai, Hoa, Xua, Dang, Tuan, Dao, Nhu, VNCH-net, 'ManhDung, VN-net, vietnam-vietnam@googlegroups.com, PD, kqvietnam@googlegroups.com, VBQGVN, NGUYỄN
Kính thưa quý vị,
Tôi rất buồn mấy năm trước khi nghe nói Nam Quan ca ngợi công đức của Tổng Bí Thư việt cộng Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng ngày 20 tháng Ba năm nay 2024, tôi còn hổ thẹn nhiều hơn vì cái gọi là Đền Đức Thánh Trần và cái gọi là Cộng Đồng Ngjười Việt Quốc Gia Nam California đã ngậm miệng làm thinh cho cánh tay mặt của Phan Kỳ Nhơn và Phát Bùi là youtuber Lâm Nguyên lăng xăng chuyển một video của tay sai việt cộng Nguyễn Phương Hùng nhè hết lời ca tụng và tri ân TBT việt cộng "bác Trọng,"
Nhóm người phản phúc Phan Kỳ Nhơn và Phát Bùi, qua cánh tay mặt cứa họ là youtuber Lâm Nguyên, chẳng những đã chuyển bài ca tụng công đức của việt cộng Nguyễn Phú Trọng hôm 20 tháng Ba năm 2024, mà ngày 17 tháng Chín mói đây, còn cho vào phần cuối của một video tiếp tay với tay sai việt cộng vu khống cho cố thiếu tướng Bùi Thế Lân, cựu tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến VNCH, là năm 1975 ông đã đào ngũ, một mình trốn chui trốn nhủi lúc đi tàn trên một tầu Đài Loan mà ông hèn và rất vô lương tri đốn nỗi đã trốn đi một mình trên tầu Đài Loan rồi vẫn còn ra lệnh cho TQLC tử thủ. Như vậy, Đền Đức Thánh Trần Bolsa đã chính thức khai tử Quân Lực VNCH giúp việt cộng qua việc vu khống để lăng nhục danh tướng TQLC Bùi Thế Lân, một công tác mà việt cộng đã nhiều lần cố gắng làm nhưng không hoàn tất được trong gần 50 năm sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam.
Thưa quý vị, tôi là một sĩ quan hàng hải làm việc trên thương thuyền Đại Dương khi đó và chúng tôi đã đón tướng Lân của TQLC, cùng với đại tá Tạo thị trưởng Vững Tàu, đại tá Định chỉ huy trưởng trường Truyền Tin Vũng Tàu, trung tá TQLC Phán và rất nhiều sĩ quan cùng toàn thể bộ Tư lệnh TQLC VNCH gần 100 vị những ngày cuối tháng Tư năm 1975. Chúng tôi đón các vị ấy cùng với 2500 đồng hương tỵ nạn từ ngoài khơi Vũng Tầu. Chúng tôi đi Singapore, rước thêm 800 đồng hương nữa rồi quay hướng đi Subic Bay. Chính phủ Mỹ đã đón tướng Lân tại Subic Bay và chúng tôi cùng 3300 đồng hương đã trực chi đảo Guam.
Là người trong nhóm thủy thủ đoàn đã đón tướng Lân và đưa ông đến Subic Bay nơi chính phủ Mỹ đón ông, tôi biết chắc chắn rằng ông tướng Lân không hề hèn chạy trốn một mình và vô lương tâm ra lệnh cho TQLC tử thủ khi một mình trốn chui trốn nhủi trên một tầu Đài Loan như bọn cộng sản đã đặt điều lăng nhục. Tôi không ngạc nhiên khi tay sai của việt cộng đặt điều vu khống để nhục mạ một danh tướng của VNCH nhưng tôi rất xấu hổ khi bọn hành nghề chống cộng tại Bolsa là Phan Kỳ Nhơn và Phát Bùi lại muôí mặt mà tiếp tay với việt cộng để đặt điều lăng nhục cố thiếu Bùi Thế Lân như chúng đã làm ngày 17 tháng Chín này.
Thuyền trưởng Nguyễn Đình Quảng của chúng tôi và tướng Bùi Thế Lân đã qua đời vài năm trước, nhưng phó thuyền trưởng của chúng tôi là Ông Ngọc Bảo vẫn còn sống tại Concord, cơ khí trưởng của chúng tôi là nay là Thầy Sáu Ngô Đình Đông tại nhà thờ Tustin, một hành khách năm1975 là muc sư Vân Đài nay là Pastor của một nhà thờ Tin Lành vùng Midway City cạnh Westminster, Sơ Nguyễn Thị Phấn và nhóm các sơ dòng Mến Thánh Giá và nhiều nhân chứng sống vẫn còn sống tuy các vị ấy không làm chính trị nhưng vẫn có thể làm chứng việc cố thiếu tướng Bùi Thế Lân, vị tư lệnh cuối cùng của một TQLC lừng danh thời VNCH đã di tản trên thương thuyền Đại Dương chúng tôi cùng với cả trăm đồng đội TQLC của ông và 3300 đồng hương tỵ nạn cộng sản chứ ông không hề trốn trên một tầu Đài Loan nào đó như bọn việt cộng đang rêu rao và bọn phản phúc tại Bolsa vì nhận tiền việt cộng nên phải tiếp tay chúng vu khống lăng nhục cố thiếu tướng Bùi Thế Lân, vị tư lệnh cuối cùng của binh chủng TQLC VNCH. Đồng tiền của Việt cộng có thể mua chuộc được một số người ngậm miệng làm thinh hay tiếp tay cho chúng vu khống mà lăng nhục một danh tướng của VNCH để lót đường cho chúng ăn mừng cái gọi là 50 năm chiến thắng vào ngày 30 tháng Tư năm 2025 sắp đến. Thế nhưng chúng không thể mua chuộc được cả 3300 người đã di tản trên thương thuyền Đại Dương năm 1975.
Phạm Kim Long
Nguyên Sĩ Quan Hàng Hải tầu Đại Dương VN
Phó Chủ Tịch HĐ Quản Trị Bộ Giáo Dục Orange County Hồi Hưu
Phạm Kim Long
-------oo0oo-------