Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !
-------------oo0oo--------------
This is a Testing Page
--------o0o--------
Hoang Co Dinh - Tran Doan Thuong
minhtho04@free.fr
To:GS HUYNH Van Lang,LS LE TRONG QUAT,TS CONG TAM LE NGUYEN,LS LAM CHAN THO,TS NGUYEN ANH TUAN
and 26 more...
Cc:
Phung Su Xa Hoi
Dec 30 at 10:53 AM
NMT < minhtho04@free.fr> la sinh vien O. HCD truoc 1975 .
-Ba Ma sinh huyen Mo Cay -Ben tre . Ba la hoc tro Cu Tran Van Huong . Ba la cong chuc Ty Quan Thue My Tho & Tong Thu Cuc Truong -Tong Nha Quan Thue -Kho 5 Khanh Hoi Thuong cang Saigon -De I & De II VNCH (1945-1974) .
Kinh thu
NMT SQ/QLVNCH
-------- Message transféré --------
Sujet : Fwd: [PSXH] Fw: Hồi thư cho Hoàng Cơ Định [3 Attachments]
Date : Mon, 30 Dec 2019 12:54:28 +0100
De : NMT
Pour : Sau Nguyen
-------- Message transféré --------
Sujet : [PSXH] Fw: Hồi thư cho Hoàng Cơ Định [3 Attachments]
Date : Mon, 30 Dec 2019 11:19:06 +0000 (UTC)
De : 'hugh ngo' via Phụng Sự Xã Hội
Répondre à : PhungSuXaHoi@googlegroups.com
Pour : PSXH
Kính chuyển để rộng đường dư luận và hiểu biết thêm về luận điệu cù nhầy bào chữa cho hành vi mang trá của tên đầu nậu vịt tanh khiến chán làm tê liệt niềm tin đấu tranh diệt cộng cứu nước.
Trân trọng,
Hugh Ngo
----- Forwarded message -----
From: tran chinh
To: KIM KHANH
Cc: tran chinh
Sent: Monday, 30 December 2019, 02:02:06 GMT
Subject: Fw: [Thaoluan9] Fw: Hồi thư cho Hoàng Cơ Định [3 Attachments]
----- Message transmis -----
De : 'Thomas D. Tran' tdtran747@yahoo.com [thaoluan9]
À : Le Trong Quat
Envoyé : dimanche 24 novembre 2019 à 17:09:39 UTC+1
Objet : Trần Doãn Thường nói chuyện thị phi với VT-ma Hoàng Cơ Định [3 Attachments]
[Attachment(s) from Thomas D. Tran included below]
Hồi thư cho Hoàng Cơ Định
Tổng vụ trưởng Vụ tổ chức Trung ương, Ủy viên thường trực đặc trách Vụ tài chính kiêm Ủy viên Trung ương Đảng, Ban bí thư Trung ương – Việt Tân.
Ông Hoàng Cơ Định,
Người ta nói VĂN LÀ NGƯỜI. Đọc xong cái VĂN CỦA ÔNG gởi cho tôi, tôi thấy nó RẤT ĐÚNG với CON NGƯỜI CỦA ÔNG, một Tổng vụ trưởng vụ tổ chức Trung ương, Ủy viên thường trực đặc trách Vụ tài chính kiêm Ủy viên Trung ương Đảng, Ban bí thư Trung ương Kiêm K9 ? – Việt Tân chớ VĂN CỦA ÔNG nó không có phong cách của một người có bằng Tiến sĩ và cũng không có cái giáo dục, lễ độ căn bản của dòng họ khoa bảng như người ta biết về dòng họ Hoàng Cơ. Tôi "hãi" quá, đã định không viết chữ nào nhưng vì lỡ biết về ông khá nhiều và cũng đọc bài thiên hạ viết về ông khá nhiều nên tôi cũng ráng viết đôi dòng gọi là "có qua có lại mới toại lòng nhau" Nhưng tôi sẽ không phí thời gian của tôi để "qua lại" với ông thêm lần nữa.
Tôi sẽ viết ngay dưới cái "NGƯỜI" của ông và bằng chữ khác màu cho dễ nhận, nhá.
HCĐ: Gửi ông Trần Doãn Thường,
Tôi có gửi chung mail này tới nhiều vị trong danh sách ông Thường phổ biến, tôi xin lỗi những vị không quan tâm tới chuyện tôi muốn nói với ông Thường.
Ngày nào tôi cũng nhận được vài mail của ông Thường, phần lớn tôi không đọc vì nội dung chỉ là loan tải những chuyện thị phi. Ông Thường bảo như vậy là để "rộng đường dư luận" nhưng thực chất chỉ là a dua reo rắc những luận điệu xuyên tạc, nhảm nhí.
TDT : Thế nào là CHUYỆN THỊ PHI? Chuyện có mười ngàn kháng chiến quân chiến đấu ở Thái Lan, chuyện quân kháng chiến đánh tan quân VC như bản tin dưới đây, chuyện k9_terror_in_little_saigon_buivanphu trong cái link kèm theo là CHUYỆN THỊ PHI? Chuyện làm THUI CHỘT NIỀM TIN trong lòng người VN để không còn ai dám tin ai nữa là CHUYỆN THỊ PHI sao?
https://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/11/151106_k9_terror_in _little_saigon_buivanphu
HCĐ : Ngoài mục tiêu a dua, ông Thường cũng quá giang ở phần đầu vài quan điểm của ông mà ông tưởng là chí lý nhưng ... sai bét !
Đây là khẩu hiệu của ông:
Nếu không muốn bị bêu xấu thì đừng có hành động xấu như viết, nói, làm xấu
Tôi chưa thấy ông Thường "làm" việc gì, nhưng rõ ràng là ông "viết, nói" xấu người khác..
TDT: Thế nào là NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC? NÓI XẤU là nói những lời BỊA ĐẶT, KHÔNG LÀ SỰ THẬT hay NÓI MỘT NỬA SỰ THẬT như bản tin CHỦ TỊCH TƯỜNG TRÌNH CÙNG ĐỒNG BÀO HẢI NGOẠI dưới đây ĐỂ BỊP NGƯỜI MỚI LÀ XẤU. Còn NÓI SỰ THẬT thì ông Tiến sĩ Hoàng Cơ Định, Tổng vụ trưởng kiêm K9 ? của Việt Tân không nên vu cáo là NÓI XẤU. Nếu bảo đó là NÓI XẤU thì SỰ THẬT CỦA VT NÓ XẤU NHƯ VẬY ĐẤY.
HCĐ: Hậu quả là có một số người chê trách ông, ông bảo họ là mất dạy. Tôi xin miễn có ý kiến vì cũng chẳng chuyên chú đọc các lời qua tiếng lại này. Tuy nhiên việc ông Thường quả quyết những người đó là của Việt Tân thì là quá hồ đồ và hoàn toàn thiếu thông minh.
TDT: Không chuyên chú đọc các lời qua tiếng lại vì đọc rồi không thể nói lời biện bạch thì ê mặt. Đúng không? Nếu biết được như vậy là đỡ nhục. Ta không chấp những gì ông Tiến sĩ Hoàng Cơ Định, Tổng vụ trưởng kiêm K9? của Việt Tân bôi bác ta mà ta khuyên ông Tổng Vụ Trưởng K9? hãy xem bản ghi chi tiết về phiên toà xử Mật Trợn dưới đây xem ai HỒ ĐỒ VÀ THIẾU THÔNG MINH nhá.
HCĐ: Ông Thường tự nhận là một con mèo nhỏ bắt chuột con để chuyên bêu riếu đảng Việt Tân chống cộng cuội. Chẳng ai ngăn cản được ông vì với tâm địa và trí tuệ cùn nhụt, ông còn làm được gì khác hơn là cái trò mèo đó.
Ông Thường còn chủ trương thêm:
Diệt việt gian trước, việt cộng sau.
TDT: ĐÚNG. Ở hải ngoại này Việt Gian nguy hiểm hơn VC. VC nó nhận nó là VC, còn VG thì nhận gian là người QG chống cộng để lừa bịp đồng bào , làm kinh tài cho nhà nước CS, chửi tục, bịa chuyện, chụp mũ, đấu tố những người chống cộng thực sự và phá tan nát cộng đồng như lâu la của VT.
HCĐ: Và ông nhấn mạnh chỉ có phường mất dạy mới đi miệt thị người yêu nước. Vậy những ai yêu nước mà bị ông vu cáo cho là việt gian có quyền cho ông Thường chỉ là một kẻ mất dạy, mất dạy còn đáng chê hơn là vô giáo dục và già mà mất dạy thì ... hết thuốc. Đó là lý do nhiều người bị ông phỉ báng đã không bỏ công cãi lý với ông.
TDT: Người Yêu Nước nào vậy? Có phải NGƯỜI YÊU NƯỚC HOÀNG CƠ ĐỊNH như ông Bằng Phong Đặng Văn Ấu viết như sau đây, phải không?
"Còn anh, Hoàng Cơ Định, Tiến sĩ Hóa học, tốt nghiệp ở Paris, tại sao không lo làm ăn tử tế như Hoàng Kiều chỉ chế huyết thanh mà cũng trở thành tỷ phú, lại ôm bó bạc bất chính, lừa đồng bào để lập hàng tá cái vòi bạch tuột tiếp tục lừa đảo đồng bào? Nếu làm ăn lương thiện, thì hai vợ chồng anh đâu đến nỗi bị cảnh sát Liên Bang còng tay vì tội trốn thuế? Tại sao anh thông đồng với Nguyễn Xuân Nghĩa – cháu ruột Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Việt cộng – để đẩy anh mình và bao nhiêu chiến sĩ ưu tú VNCH nhẹ dạ đi vào chỗ chết một cách ồn ào? Anh tưởng rằng Việt cộng mù hay sao mà dám hô hào Đông Tiến I, Đông Tiến II, III với hy vọng Tướng Hoàng Cơ Minh sẽ bình an vô sự? Tại sao trong Tòa Án, anh nhẫn tâm không nhìn nhận tấm ảnh đăng trên báo Thái Lan là Hoàng Cơ Minh đã chết?"
HCĐ: Tuy nhiên hôm nay tôi viết cho ông Thường đôi dòng vì nhân thấy ông sử dụng tên tuổi và bài viết của LS Lê Trọng Quát về Thích Trí Quang để "giật tít" cho mail của ông. Đây là lối bán hàng không lương thiện của gian thương, tài liệu giá trị của LS Lê Trọng Quát đã được ép giữa hai nùi rác của ông Thường và một tay vô loài khác. Điều này chứng tỏ rằng chính ông Thường cũng tự thấy lối chửi bới càn rỡ đã trở nên nhạt nhẽo vô duyên, phải nương tựa vào một nhân vật được nể trọng và câu chuyện có thực chất mới tạo được sự chú ý. Treo đầu dê bán thịt chuột không phải là điều đáng khuyến khích, nó chỉ cho thấy ông Thường đã có chút tiến bộ về nhận thức.
TDT: Không lương thiện bằng hành xử thế này với anh ruột và với đồng bào không?
Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu viết:
"Tại sao sau khi anh Hoàng Cơ Minh đã chết ở vùng biên giới Thái – Lào vào năm 1987, anh âm mưu cùng Nguyễn Xuân Nghĩa – cháu ruột Mười Cúc, Tổng Bí thư Việt cộng – giấu nhẹm chuyện này đến 14 năm sau mới công bố? Anh đã nhận chỉ thị của VC trong nước hay của Nguyễn Xuân Nghĩa để làm chuyện trái đạo lý này?"
TDT: Ông tiến sĩ Hoàng Cơ Định hãy xem lại những bài viết trong các link này. Nếu mặt đủ dày và không còn liêm sỉ thì cứ việc sỉ vả ta và cho tay chân, bộ hạ chửi tục, đấu tố ta cho thế giới biết về Hoàng Cơ Định nhiều hơn nữa. Còn ta, ta không lừa bịp người nào, ta không phản bội quê hương và đồng bào VN thì kẻ nào có ngậm máu phun ta ngàn lần thì chỉ dơ miệng nó mà thôi.
Trần Doãn Thường
http://tailieu0.tripod.com/DongTamTuNuocMat_1_unicode.html
https://chauxuannguyen2019.wordpress.com/2015/11/29/mat-tran-khang-chien-hoang-co-minh-lua-bip-ngay-tu-luc-dau-viet-tan/
http://www.tienbo.org/2016/09/ong-hoang-co-inh-au-lanh-cua-bang-ang.html
https://www.tinparis.net/thoisu16/2016_01_22_HoangCoDinhlaK9_CoivaymaKPVay.html
https://nhayduwdc.org/bv/bpdva/ct/2017/ndwdc_bv_bpdva_ct_2017_hcdlai_2017OCT30.htm
https://www.propublica.org/article/terror-in-little-saigon-vietnamese-translation
https://mttncpd.wordpress.com/tag/hoang-co-minh/
Forwarded Message -----
From: Hoang Co Dinh
To: 'Thomas D. Tran'
Sent: Saturday, November 23, 2019, 03:54:47 AM CST
Subject: Thư gửi ông Trần Doãn Thường
Gửi ông Trần Doãn Thường,
Tôi có gửi chung mail này tới nhiều vị trong danh sách ông Thường phổ biến, tôi xin lỗi những vị không quan tâm tới chuyện tôi muốn nói với ông Thường.
Ngày nào tôi cũng nhận được vài mail của ông Thường, phần lớn tôi không đọc vì nội dung chỉ là loan tải những chuyện thị phi. Ông Thường bảo như vậy là để "rộng đường dư luận" nhưng thực chất chỉ là a dua reo rắc những luận điệu xuyên tạc, nhảm nhí.
Ngoài mục tiêu a dua, ông Thường cũng quá giang ở phần đầu vài quan điểm của ông mà ông tưởng là chí lý nhưng ... sai bét !
Đây là khẩu hiệu của ông:
Nếu không muốn bị bêu xấu thì đừng có hành động xấu như viết, nói, làm xấu
Tôi chưa thấy ông Thường "làm" việc gì, nhưng rõ ràng là ông "viết, nói" xấu người khác..
Hậu quả là có một số người chê trách ông, ông bảo họ là mất dạy. Tôi xin miễn có ý kiến vì cũng chẳng chuyên chú đọc các lời qua tiếng lại này. Tuy nhiên việc ông Thường quả quyết những người đó là của Việt Tân thì là quá hồ đồ và hoàn toàn thiếu thông minh.
Ông Thường tự nhận là một con mèo nhỏ bắt chuột con để chuyên bêu riếu đảng Việt Tân chống cộng cuội. Chẳng ai ngăn cản được ông vì với tâm địa và trí tuệ cùn nhụt, ông còn làm được gì khác hơn là cái trò mèo đó.
Ông Thường còn chủ trương thêm:
Diệt việt gian trước, việt cộng sau.
Và ông nhấn mạnh chỉ có phường mất dạy mới đi miệt thị người yêu nước. Vậy những ai yêu nước mà bị ông vu cáo cho là việt gian có quyền cho ông Thường chỉ là một kẻ mất dạy, mất dạy còn đáng chê hơn là vô giáo dục và già mà mất dạy thì ... hết thuốc. Đó là lý do nhiều người bị ông phỉ báng đã không bỏ công cãi lý với ông.
Tuy nhiên hôm nay tôi viết cho ông Thường đôi dòng vì nhân thấy ông sử dụng tên tuổi và bài viết của LS Lê Trọng Quát về Thích Trí Quang để "giật tít" cho mail của ông. Đây là lối bán hàng không lương thiện của gian thương, tài liệu giá trị của LS Lê Trọng Quát đã được ép giữa hai nùi rác của ông Thường và một tay vô loài khác. Điều này chứng tỏ rằng chính ông Thường cũng tự thấy lối chửi bới càn rỡ đã trở nên nhạt nhẽo vô duyên, phải nương tựa vào một nhân vật được nể trọng và câu chuyện có thực chất mới tạo được sự chú ý. Treo đầu dê bán thịt chuột không phải là điều đáng khuyến khích, nó chỉ cho thấy ông Thường đã có chút tiến bộ về nhận thức.
HCĐ
From: Thomas D. Tran [mailto:tdtran747@yahoo.com]
Sent: Friday, November 22, 2019 6:52 AM
To: LS LÊ TRỌNG QUÁT; AU DANG; PSXH; ThaoLuan 9 DienDan; LS TRẦN KIỀU NGỌC; truchoasia@aol.com; TRỊNH HỘI; LM NGUYỄN VĂN KHẢI; SBTN Official; lythaihung2006@yahoo.com; LM Tadeo Nguyễn Văn Lý; Hung Truong; Hoàng Cơ Định; Hoang Dinh; LM PHAN VĂN LỢI; VIETTAN; NAMLOC SBTN
Subject: Fw: [PSXH] TR: -->Cần đọc: thâm cung bí sử v/v Nhân Vật Thích Trí Quang/ Nhân chứng sống LS Lê Trọng Quát
Chuyển đọc bài "[PSXH] TR: -->Cần đọc: thâm cung bí sử v/v Nhân Vật Thích Trí Quang/ Nhân chứng sống LS Lê Trọng Quát" và tùy nghi tin hay không.
Tùy theo mức độ tin mà quyết định tinh thần tranh đấu. Tôi tuyệt đối tin vào Luật Nhân Quả và tin rằng Việt Tân là có giây mơ rễ má với công sản như tác giả đã viết.
Do đó với chủ trương "Mèo nhỏ bắt chuột con" tôi bêu riếu đảng Việt Tân Chống Cộng Cuội và bè lũ lâu la đảng viên mất dạy mỗi khi chúng miệt thị người yêu nước chống cộng.
Ai hưởng ứng theo tôi thì tốt, không theo tôi thì tôi hạ nhục VT một mình cho tới khi vc mất tay chân ở hải ngoại.
Tôi mạn phép tác giả tô vàng vài đoạn trong bài, xin miễn trách. Đa tạ.
TDT
Nếu không muốn bị bêu xấu thì đừng có hành động xấu như viết, nói, làm xấu,
Nếu không muốn nhận email của tôi xin cho biết để thi hành.
Không Nói, Không Viết, Không Làm những gì có lợi cho công sản.
Diệt việt gian trước, việt cộng sau.
Đừng Ăn Chặn tiền làm Từ Thiện. NHỤC LẮM!!!
__._,_.___
Attachment(s) from Thomas D. Tran | View attachments on the web
3 of 3 Photo(s)
vt 4.jpg
vt 4.jpg
vt 3.jpg
vt 3.jpg
vt 7.jpg
vt 7.jpg
Posted by: "Thomas D. Tran"
Reply via web post • Reply to sender • Reply to group • Start a New Topic • Messages in this topic (1)
Check out the automatic photo album with 3 photo(s) from this topic.
vt 7.jpg vt 4.jpg vt 3.jpg
VISIT YOUR GROUP
Yahoo! Groups• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use
.
__,_._,___
--
************************************
DIỄN ĐÀN PHỤNG SỰ XÃ HỘI
************************************
Muốn gia nhập: PhungSuXaHoi+subscribe@googlegroups.com
Muốn đăng bài: PhungSuXaHoi@googlegroups.com
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Phụng Sự Xã Hội".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến PhungSuXaHoi+unsubscribe@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/PhungSuXaHoi/551734515.7665522.1577704746514%40mail.yahoo.com.
TL
-------oo0oo-------