Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !
-------------oo0oo--------------
This is a Testing Page
--------o0o--------
Nguyễn Phúc Liên Thành viết về Thích Trí Quang
TÔI NGUYỄN PHÚC LIÊN THÀNH, TRẢ LỜI NHỮNG AI NÓI TÔI LÀ "GIAN MANH" QUA BÀI THƠ CỦA TRẦN VÀNG SAO.
TRÍCH:
BÀI ĐIẾU VĂN … TAU CHƯỞI THÍCH TRÍ QUANG
By botayvkc 13/11/2019
Dưới đây là lời nguyền rủa của Trần Vàng Sao gửi cho những thằng những con than khóc Thich Trí Quang vừa mới đền tội.
Bài nầy của tác giả botayvkc Ông/Bà đã phổ biến lên mạng ngày 13/11/2019 .Tôi chuyển tiếp bài của Ông/Bà botayvkc lên mạng vào ngày 20/11/2019,với thắc mắc đã ghi chú:
"Trần vàng Sao là đảng viên cộng sản.1966 Tranh đấu thất bại chạy lên mất khu. 1968 về Huế giết 5327 dân Huế. Sau 1975 trở về Huế sinh sống, trả lại thẻ đảng. Trần vàng Sao nằm trong tổ chức của Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, thuộc tổ chức Học Sinh, Sinh Viên Giải Phóng thành phố Huế, thuộc cơ quan Thành Ủy Việt Cộng Huế . Là đệ tử ruột cửa "Ôn Trí Quang" răng chừ lại đè "Ôn" Trí Quang" Mà chưởi nặng ri? Hắn mở mắt, sám hối rồi chăng?
Như vậy rõ ràng tôi không phải là tác giả, mà tác giả là botaykc. Ông/Bà botaykc mới là người dùng thơ của Trần vàng Sao chửi tên Việt Cộng Trí Quang.
Hành động vu khống cho rằng tôi là người dùng bài viết của Trần Vang Sao để chửi tên Việt Cộng Thích Trí Quang là không đúng sự thật.
Xin nhớ rằng, khi tôi nói/viết :
1- Trí Quang là thằng Việt Cộng. Hắn là thành đảng viên cộng sản, tôi có bằng chứng bằng tài liêu của sở mật Thám Pháp để lại tại Trung Tân Văn Khố BCH/CSQG/Thừa Thiên-Huế.
- Bằng lời xác nhận của Ủy Viên Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam là Tố Hữu, vào năm 2000 tại Hà Nội.
- Bằng lời khai của tên Trung tá Điệp viên VC Hoàng Kim Loan mà chúng tôi đã bắt hắn vào mùa hè Đỏ lửa 1972.Lời khai hắn được kiễn chứng bởi chuyên viên máy đo sự thật của CIA.
image.png
Đây là giấy khen của Trung Tá Điệp Viên Hoàng Kim Loan
Đã bị chúng tôi bắt vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 tại Huế
2/ Khi tôi nói/viết Trí Quang hắn là thằng phản quốc : Tôi có Bằng Chứng
3/ Khi tôi nói /viết Trí Quang hắn là tên Sát nhân : Tôi có bằng chứng
5/ Khi tôi nói/viết Trí Quang hắn là thằng hiếp dân bé Trần Thị Tuyết, là em bé tớ gái của Trí Quang, khi bé Trần Thị Tuyết mới có 15 tuổi: Tôi có Bằng chứng.
6/ Khi tôi nói/viết nếu 1966 hay sau nầy trước 1975 Trí Quang có mặt ở Huế tôi sẽ bắt thằng Việt cộng Trí Quang ngay, lập hồ sơ với 8 tội đại hình, giải ra tòa Án Quân Sự Mặt Trận Vùng I Chiến Thuật với đề Nghị :Tử hình đương sự: Tôi có Bằng Chứng.
Tôi Liên Thành, đã từng chính thức mời Thích Quảng Độ Đệ Ngũ Tăng Thống PGVNTN., các vị khoa bảng Tiến Sĩ trong PGVNTN hội luận với tôi với đề tài Thích Trí Quang Thần Tượng Hay Tội Đồ Dân Tộc. Thế nhưng tất cả điều sợ không dám nhận lời, thì có sá gì bài thơ Trần Vang Sao nếu tôi là tác giả đầu tiên phổ biến bài đó mà không nhận.
Những vị khoa bản mà tôi đã mời họ đều đã sợ và trốn chạy sự thật, như vậy mọi chuyện từ trước họ phong chức cho Trí Quang là Cao Tăng , là Thánh tăng là Thần tăng tất cả chỉ là lá khoét. Hắn là thằng Việt cộng có tuổi đảng rất cao, là tên "Tội Đồ Của Dân Tộc".
Món nợ lịch sử phải trả cho xong, phải minh bạch.
Một lần nữa, và là lần cuối cùng tôi trân trọng mời nhà giáo Hoang Long Hải, và quý vị tiến sĩ của PGVNTH mà thư trước tôi đã mời, hãy can đản nhận lời mời cùng tôi hội luận vạch trần sự thật về Trí Quang , hãy trả lại sự thật đó cho lịch sử , cho thế hệ mai sau.
Trân trọng một lần chót kính mời.
Nguyễn Phúc Liên Thành
Emai: nguyenphuclt1966@gmail.com
Cell phone: 626-257-1057
Nguyễn Phúc Liên Thành
-------oo0oo-------