Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !
-------------oo0oo--------------
This is a Testing Page
--------o0o--------
Le Trong Quat moi ong Nguyen Duc Cuong hop tac
tranlong001@yahoo.com
To: Lê Trọng Quát
Cc: tho lam chan , Lan Nguyen
Sep 29 at 9:19 PM
Kính thưa luật sư Lê Trọng Quát,
Theo dự tính, Trần Long và Hoàng Lan đã lấy hẹn và đến gặp ông Nguyễn Đức Cường. Chúng tôi được được ông bà Nguyễn Đức Cường tiếp đón vui vẻ, lịch sự. Chúng tôi trình lá thư của luật sư Lê Trọng Quát và những việc mà Chính phủ Pháp định đang làm, cũng như ngỏ ý mời ông hợp tác.
Tuy nhiên ông NĐC đã khéo léo từ chối viện lẻ là nay đã già và đang bận một số việc ở địa phương. Ông nói rằng ông rất vui khi được biết tin nhóm mình cùng những dự tính về việc làm nên ông vẫn muốn được tiếp xúc với mình để được biết những tin tức mới. Tuy nhiên ông không thể để tiếp tay với mình được.
Theo nhận xét của Long và HL, đó là một sự từ chối bình thường của một người làm chính trị cẩn thận. Có thể trong tương lai, nếu thấy được, ông vẫn hợp tác với chúng ta, chứ chưa có nghĩa là hoàn toàn không hợp tác.
Kính chúc luật sư Lê Trọng Quát luôn dồi dào sức khỏe,
Trần Long
On Thursday, September 26, 2019, 09:17:04 AM PDT, Lê Trọng Quát
Như đã nói chuyện với anh Long, nhờ anh gặp ông Nguyễn Đức Cường, bạn của tôi,
và thay tôi, trình bày ý kiến của tôi mời ông cộng tác với CPPĐ.Tôi muốn nói chuyện nhiều với ông nhưng điện thoại không gặp được. Dưới đây là thư giới thiệu anh với ông Cường ;
Kính gửi anh Nguyễn Đức Cường,
Đã lâu từ buổi gặp anh chị cùng anh chị Nguyễn Bá Cẩn tại San Jose.
Anh Cẩn đã ra đi cũng đã khá nhiều năm. Phần tôi, nhờ Trời còn được khỏe
nên nhiều anh em, đa số trẻ hơn tôi, nhất định muốn tôi hy sinh quyền an nghỉ của tuổi già để tiếp tục công cuộc tranh đấu của VNCH đặng góp sức cùng đồng bào trong nước giành lại quyền tự quyết của dân tộc , cứu nguy tổ quốc.
Tôi luôn nhớ đến anh và cháu tôi, Lê Thị Hàn, quen biết anh, cũng hay nhắc đến anh . Vĩnh Thúc, bạn của các anh và cousin của nhà tôi, thì tội nghiệp quá, ra đi hơi sớm.
Tôi có điện thoại cho anh hôm trước mà không được nên nay nhờ anh Trần Long, một thân hữu của tôi, đến trình bày trước với anh, sự mong muốn anh hợp tác với chúng tôi đặng cùng nhau lo việc nước.
Từ xưa tôi đã quí anh, rất mong anh giúp tôi đẩy mạnh cuộc tranh đấu chung của chúng ta mà tôi nhận thấy đang trên đà thuận lợi hơn trước nhiều .
Thân chúc anh chị sức khỏe và mong được nói chuyện với anh nhiều.
Paris, 26.9.2O19
Lê Trọng Quát
ltqvina@gmail.com
O1.3422 .1861
Le Trong Quat
-------oo0oo-------