Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !
-------------oo0oo--------------
This is a Testing Page
--------o0o--------
ÔNG NGHỊ KIỆN CỬ TRI.
From: Hoa Truong
Date: 2017-02-20 19:46 GMT-08:00
Subject: bai mới cần đăng
To: Nghiem Nguyen
ÔNG NGHỊ KIỆN CỬ TRI.
TRƯƠNG MINH HÒA.
Trong lịch sử” quan lại và vua chúa” ngày xưa, luôn theo nguyên tắc” mưa từ trên mưa xuống”, không có chuyện qua đi kiện ngược lại dân và vua kiện dân.
Nực cười quan lại kiện dân.
Thiên tử lại kiện thần dân nước mình.
Nếu quan mà kiện dân là quan hết xài, phế thải trong quan trường và vua kiện dân, thì vua là đồ bỏ, là vua cỏ, thua cả vỏ cua.
Ngày nay, dù các nước tôn trọng dân chủ, tự do, tức là quan, tổng thống, thủ tướng…và dân bình đẳng với nhau, nhưng không bao giờ có chuyện tổng thống, thủ tướng nộp đơn trước tòa kiện người dân nào đó chửi mình. Đó là lý do mà ông Donald Trump, sau khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống, đã không nộp đơn kiện những mụ đàn bà, nhận tiền của bà Hillary để vu khống. Tuy nhiên ở San Jose, có ông nghị Nguyễn Tâm là” phá lệ” và” phá luôn truyền thống dân chủ” nên mới mang ý định đâm đơn kiện 2 cử tri của mình là Kim Ái và ông Võ Tự Đản về tội phỉ báng” dân cử”. Gã luật sư mất bằng vì ma giáo, phạm luật thành LẬT SƯ nầy đã:
Học luật, thành danh mà còn dốt.
Luật sư chuyên nghiệp, hảy còn ngu.
Thầy kiện nầy tợ con cu.
Khi xìu, khi cứng, mặt bư, hết thời.
Ở các nước dân chủ, những người làm việc, dân cử, là nhân vật công chúng (Public figure) nên dân có quyền ý kiến, phê phán, kể cả chửi khi những người công bộc của quần chúng làm sai. Trước đây tên dogtor Nguyễn Đình Thốn Lằn ỷ thế, có tiền mà dùng” lật sư ảo” (tức là luật sư email) hù một số người ở Mỹ, dám cả gan phê phán vua ăn bám phân Mỹ manh tâm thay ngày quốc hận thành” hành trình tìm tự do” và xóa luôn ngày quân lực 19-6 bằng cuộc thi” áo ngực, quần lót” phụ nữ. Những” án luật” cà chớn gởi bằng email với lời hâm dọa của phường” tướng cướp có cây dao bằng giấy” đã vô tác dụng, vì những người nhận được” email luật lịnh” của lật sư do dogtor Nguyễn Đình Thốn Lằn hù, đã” thanh tâm trường đếch sợ” nên không trả lời gì cả, đợi hoài mà không thấy” legal action”. Tên lật sư Hoàng Duy Hùng, tưởng là giỏi luật nên đâm đơn kiện ông Nguyễn Đạt Thịnh, cử tri của hắn trong bầu cử địa phương, nhưng khi ra tòa, chánh án gõ búa, tên Hùng thua kiện, vì hắn là” public figure” nên trả án phí 5,000 đô, thiên hạ chê ngu, luật sư ngu, là cái gương cho những tay dân cử như Nguyễn Tâm.
Muốn kiện cử tri, thì trước hết Nguyễn Tâm phải dịch nguyên bài viết bằng Anh ngữ, do một cơ quan dịch thuật chuyên nghiệp, có giấy phép hành nghề, chớ Nguyễn Tâm hay bất cứ ai dịch, tòa cũng không chấp nhận. Chỉ tốn tiền dịch là đủ thấm thía câu” ngậm máu phun người dơ miệng mình” và ngoài ra tiếng Việt và tiếng Anh có nghĩa bóng, đen….nên tòa án khó kết luật. Khi ra tòa, ông nghị Nguyễn Tâm là nhân vật của công chúng, thì quan tòa áp dụng luật y như Hoàng Duy Hùng, thua là chắc mà còn trả án phí, quê một cục và người Mỹ cười cho trình độ” dân trí” của một dân cử gốc Việt, làm thiệt hại uy tín cộng đồng. Do đó là ÔNG NGHỊ Nguyễn Tâm thành” Y NGỌNG” khi muốn thưa Kim Ái và Võ Tự Đản. Chắc chắn Nguyễn Tâm là kẻ đi ngược lại nguyên tắc dân cử, có ai mà kiện cử tri trong đơn vị mình, trong lịch sử Mỹ chỉ có Hoàng Duy Hùng và nay là Nguyễn Tâm. Rất buồn là cả hai điều là thầy kiện, thầy cải…mà không biết luật nên muốn áp dụng luật rừng tại Mỹ, thay vì” rung cây nhát khỉ” thì nay thành” rung cây nhát cọp” bị độp là cái chắc../.
Hoa Truong
-------oo0oo-------