Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
This is a Testing Page
--------o0o--------
Thomas Nguyen viet cho Hoang Hoa
Xmas Nguyen
Này Hoàng Hoa,
Hãy trình bày toàn thể nội dung của Nghị Quyết Cờ Vàng bằng Anh Ngữ lên đi rồi tôi sẽ họp kín với Ban Đại Diện Cộng Đồng và tôi sẽ trình bày với họ những điều lợi hại liên quan đến hai nghị quyết Cờ Vàng và Cấm Cờ Máu cho những nhân vật cộng đồng hiểu rõ sự việc và tôi sẽ chờ họ đồng ý để cho tôi giảng cho ông hiểu cái ngu của các ông hay không và nếu VC học được những điều cấm kỵ đó và dùng những điều cấm kỵ đó tấn công vào cộng đồng người Việt Quốc Gia thì các ông phải chịu tội trước cộng đồng và cả cộng đồng phải cùng nhau gồng mình chịu đựng và chấp nhận tiếp tục đấu tranh theo cách chữa cháy tới đâu hay tới đó tức là chấm nhận thiệt hại lâu dài và thê thảm, phải cùng nhau ráng chịu. Tất cả phải chấp nhận hậu thế chửi và cùng ráng chịu tội chung chứ không thể trút tội lên đầu tôi.
Cho tới bây giờ mà tôi vẫn còn cái cảm tưởng là hình như các ông chưa hết ngu và còn cố bênh vực cho cái tội phá hoại cộng đồng của mình qua cái email mới này của ông.
Hãy đem hết cái kiến thức nghèo nàn của các ông đi hỏi các luật sư quốc gia coi, chuyện công nhận Cờ Vàng có tương đương (hay ngang bằng) với cái chuyện cấm cờ đỏ hay không? Đối với cá nhân tôi "CẤM CỜ ĐỎ CÒN QUAN TRỌNG HƠN CÔNG NHẬN CỜ VÀNG" vì chính lịch sử của người Mỹ đã công nhận Cờ Vàng khi họ đã hy sinh 60 ngàn người lính Mỹ để bảo vệ lá Cờ Vàng cho nên việc chỉ có nghị quyết công nhận Cờ Vàng mà thôi thì nó cũng chỉ là 1 người chỉ có 1 chân không thể bước đi được cho đến khi có nghị quyết Cấm Cờ Đỏ thì người ta mới có đủ hai chân để mạnh mẽ đứng lên đấu tranh hăng hái ngoài chiến trường.
Cho nên hãy vui với những cái vui đã có hai chân, lấy đó làm sinh lực cùng nhau may đôi giày trận khác cho đôi chân đó càng mạnh hơn, càng đi xa hơn trên con đường quang phục quê hương. Đôi giày đó chính là THẾ HỆ TRẺ HẢI NGOẠI và THẾ HỆ TRẺ TRONG NƯỚC.
Chúng ta có bao giờ để thì giờ chửi nhau đó để nghiên cứu, tìm hiểu, dìu dắt nhóm Thanh Thiếu Niên Cờ Vàng và VAR là hai nhóm trẻ hiện đã và đang hoạt động trong cộng đồng chưa? Nguyễn Minh Huy, Mai Quyền và những em khác là những đôi giày trận của chúng ta đó, lo mà lau chùi đánh bóng họ đi. Những năm về trước ai là những người đi treo hàng trăm cây cờ vàng rực rỡ trên các hàng quán Việt Nam trong mấy ngày Tết? Năm nay có ai làm chuyện đó không? Tội của mấy tên NÚP BÓNG TỐI chia rẽ cộng đồng đã chất gần đầy biển Thái Bình Dương rồi đó! Những ai mang danh người Quốc Gia mà còn tư tưởng nghe lời người ngoại bang hay vì tư lợi cá nhân mà đan tâm chia rẽ cộng đồng và làm hại Chính Nghĩa Quốc Gia thì ráng mà coi chừng cái cuối đời của các người sẽ ô nhục như thế nào!
Hãy nhớ rằng, Ô. Thị Trưởng A công nhận Cờ Vàng thì vài năm sau ô. Thị Trưởng B lên cũng có quyền công nhận Cờ Máu và hai nghị quyết này đều được áp dụng cùng lúc đó nghe.
Ráng mà nằm nhà mà tu thân đừng có bám đít bất cứ ai ăn nói bạy bạ,phá hoại cộng đồng nữa. Hãy ráng học lấy bài học của tổ tiên để lại "Cả một bó đũa mà gom lại thì không ai có thể dùng tay bẻ gãy được". Cứ chia rẽ và hỡ ra là tấn công, chụp mũ, vu khống lẫn nhau thì cả cái cộng đồng to bằng cái núi cũng xụp đỗ!
Khi làm những chuyện có thể gây ra nguy hại cho Chính Nghĩa Quốc Gia thì tôi luôn luôn cân nhắc cẫn thận, tránh được thì tránh, nhịn được thì nhịn. Tôi đã luôn luôn cố nhịn, kể cả những chuyện gấu-ó lẫn nhau nơi công cộng. Tuy nhiên khi cần phải đánh để ngăn chặn tổn thất nghiêm trọng cho cộng đồng thì tôi phải cân nhắc lâu dài và khi đánh thì tôi sẽ đánh bằng đủ mọi cách kể cả bằng pháp luật. Nếu cộng đồng mà nghe lời tôi cùng nhau đánh cho dập mặt mấy thằng chủ đài truyền thông thân cộng thì tôi đâu có buồn như ngày hôm nay và chán cộng đồng lên tới cổ!
Khi xưa triều đình và dân làng cùng đoàn kết cung cấp đầy đủ cho 1 đứa bé thì nó cũng có thể đập tan được cả 1 đạo quân xâm lăng hùng mạnh.
Nói ít mong rằng các ông hiểu nhiều, đừng tưởng rằng cả cộng đồng này toàn là người ngu, hèn yếu và nhu nhược, rồi cứ thế mà lộng hành! Các ông còn nợ cộng đồng một lời xin lỗi chân thành và 1 lời hứa tự nguyện ngưng mọi hình thức chia rẽ cộng đồng đó nghe. Tôi có thể không đem các ông lên net nửa nhưng khi gặp các ông ngoài đường trong nhà thờ thì tôi sẽ tìm cách nói cho nhiều người chung quang biết chân dung của những tên Giáo Gian thời đại trông thế nào.
Thomas Nguyễn
+++++++++++++++++++++++++++++
Này Hoàng Hoa,
Hãy trình bày toàn thể nội dung của Nghị Quyết Cờ Vàng bằng Anh Ngữ lên đi rồi tôi sẽ họp kín với Ban Đại Diện Cộng Đồng và tôi sẽ trình bày với họ những điều lợi hại liên quan đến hai nghị quyết Cờ Vàng và Cấm Cờ Máu cho những nhân vật cộng đồng hiểu rõ sự việc và tôi sẽ chờ họ đồng ý để cho tôi giảng cho ông hiểu cái ngu của các ông hay không và nếu VC học được những điều cấm kỵ đó và dùng những điều cấm kỵ đó tấn công vào cộng đồng người Việt Quốc Gia thì các ông phải chịu tội trước cộng đồng và cả cộng đồng phải cùng nhau gồng mình chịu đựng và chấp nhận tiếp tục đấu tranh theo cách chữa cháy tới đâu hay tới đó tức là chấm nhận thiệt hại lâu dài và thê thảm, phải cùng nhau ráng chịu. Tất cả phải chấp nhận hậu thế chửi và cùng ráng chịu tội chung chứ không thể trút tội lên đầu tôi.
Cho tới bây giờ mà tôi vẫn còn cái cảm tưởng là hình như các ông chưa hết ngu và còn cố bênh vực cho cái tội phá hoại cộng đồng của mình qua cái email mới này của ông.
Hãy đem hết cái kiến thức nghèo nàn của các ông đi hỏi các luật sư quốc gia coi, chuyện công nhận Cờ Vàng có tương đương (hay ngang bằng) với cái chuyện cấm cờ đỏ hay không? Đối với cá nhân tôi "CẤM CỜ ĐỎ CÒN QUAN TRỌNG HƠN CÔNG NHẬN CỜ VÀNG" vì chính lịch sử của người Mỹ đã công nhận Cờ Vàng khi họ đã hy sinh 60 ngàn người lính Mỹ để bảo vệ lá Cờ Vàng cho nên việc chỉ có nghị quyết công nhận Cờ Vàng mà thôi thì nó cũng chỉ là 1 người chỉ có 1 chân không thể bước đi được cho đến khi có nghị quyết Cấm Cờ Đỏ thì người ta mới có đủ hai chân để mạnh mẽ đứng lên đấu tranh hăng hái ngoài chiến trường.
Cho nên hãy vui với những cái vui đã có hai chân, lấy đó làm sinh lực cùng nhau may đôi giày trận khác cho đôi chân đó càng mạnh hơn, càng đi xa hơn trên con đường quang phục quê hương. Đôi giày đó chính là THẾ HỆ TRẺ HẢI NGOẠI và THẾ HỆ TRẺ TRONG NƯỚC.
Chúng ta có bao giờ để thì giờ chửi nhau đó để nghiên cứu, tìm hiểu, dìu dắt nhóm Thanh Thiếu Niên Cờ Vàng và VAR là hai nhóm trẻ hiện đã và đang hoạt động trong cộng đồng chưa? Nguyễn Minh Huy, Mai Quyền và những em khác là những đôi giày trận của chúng ta đó, lo mà lau chùi đánh bóng họ đi. Những năm về trước ai là những người đi treo hàng trăm cây cờ vàng rực rỡ trên các hàng quán Việt Nam trong mấy ngày Tết? Năm nay có ai làm chuyện đó không? Tội của mấy tên NÚP BÓNG TỐI chia rẽ cộng đồng đã chất gần đầy biển Thái Bình Dương rồi đó! Những ai mang danh người Quốc Gia mà còn tư tưởng nghe lời người ngoại bang hay vì tư lợi cá nhân mà đan tâm chia rẽ cộng đồng và làm hại Chính Nghĩa Quốc Gia thì ráng mà coi chừng cái cuối đời của các người sẽ ô nhục như thế nào!
Hãy nhớ rằng, Ô. Thị Trưởng A công nhận Cờ Vàng thì vài năm sau ô. Thị Trưởng B lên cũng có quyền công nhận Cờ Máu và hai nghị quyết này đều được áp dụng cùng lúc đó nghe.
Ráng mà nằm nhà mà tu thân đừng có bám đít bất cứ ai ăn nói bạy bạ,phá hoại cộng đồng nữa. Hãy ráng học lấy bài học của tổ tiên để lại "Cả một bó đũa mà gom lại thì không ai có thể dùng tay bẻ gãy được". Cứ chia rẽ và hỡ ra là tấn công, chụp mũ, vu khống lẫn nhau thì cả cái cộng đồng to bằng cái núi cũng xụp đỗ!
Khi làm những chuyện có thể gây ra nguy hại cho Chính Nghĩa Quốc Gia thì tôi luôn luôn cân nhắc cẫn thận, tránh được thì tránh, nhịn được thì nhịn. Tôi đã luôn luôn cố nhịn, kể cả những chuyện gấu-ó lẫn nhau nơi công cộng. Tuy nhiên khi cần phải đánh để ngăn chặn tổn thất nghiêm trọng cho cộng đồng thì tôi phải cân nhắc lâu dài và khi đánh thì tôi sẽ đánh bằng đủ mọi cách kể cả bằng pháp luật. Nếu cộng đồng mà nghe lời tôi cùng nhau đánh cho dập mặt mấy thằng chủ đài truyền thông thân cộng thì tôi đâu có buồn như ngày hôm nay và chán cộng đồng lên tới cổ!
Khi xưa triều đình và dân làng cùng đoàn kết cung cấp đầy đủ cho 1 đứa bé thì nó cũng có thể đập tan được cả 1 đạo quân xâm lăng hùng mạnh.
Nói ít mong rằng các ông hiểu nhiều, đừng tưởng rằng cả cộng đồng này toàn là người ngu, hèn yếu và nhu nhược, rồi cứ thế mà lộng hành! Các ông còn nợ cộng đồng một lời xin lỗi chân thành và 1 lời hứa tự nguyện ngưng mọi hình thức chia rẽ cộng đồng đó nghe. Tôi có thể không đem các ông lên net nửa nhưng khi gặp các ông ngoài đường trong nhà thờ thì tôi sẽ tìm cách nói cho nhiều người chung quang biết chân dung của những tên Giáo Gian thời đại trông thế nào.
Thomas Nguyễn
From: viettrade.net
Sent: Wednesday, February 15, 2017 7:34 AM
Subject: Đêm 17/5/2005 Hội Đồng TP San Jose Thông Qua NQ Cờ Vàng
Đêm 17/5/2005 Hội Đồng Thành Phố San Jose Thông Qua NQ Cờ Vàng
Tài liệu lịch sử của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại thành phố San Jose do Hoàng Hoa SaigonFilms thực hiện tại phòng họp HĐTP live trong đêm 17/5/2005
Ngày mai chúng tôi sẽ gởi đến quý thân hữu video SCR17 ngày 25/5/2005 do Hoàng Hoa thực hiện tại thủ phủ Sacramento ngày hôm đó.
Trân trọng,
Hoàng Hoa
https://www.youtube.com/watch?v=9rFvGfnT02Q
Thomas Nguyễn
-------oo0oo-------