Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !
-------------oo0oo--------------
Trang Quốc Nội
--------o0o--------
Tình hình sức khỏe của Lm Nguyễn Văn Lý
Skip to content
Using Gmail with screen readers
23 of 1,553
# 3 / Re: XIN CẦU NGUYỆN CHO LM TADEO NGUYỄN VĂN LÝ & Tình hình sức khỏe của Lm Nguyễn Văn Lý
Inbox
x
SHBA
Mon, Mar 9, 8:15 AM (2 days ago)
to Hội, VPLL/HDLT, ĐồngChủTịch-HDLKQNHN, Hoi, vpllhn.hdltvn, Chùa, Bs, Lm, Phero2013, Ms, Quang, Đạo, Tâm, Phi, Hanh, Tuyết, Hưng, MD, DrHVo, Đào, Thanhlam, me, Vietlist, Lý, Lưu, Mike, Lê, Lạc, Quốc, phamtrananh2015, ngoctien68882, billhuuloi, huuloigg, huuloig9
Translate message
Turn off for: Vietnamese
Kính thưa Quý Thân Hữu !
1. Trước hết, xin hết lòng cảm ơn gần 20 Bạn ngay từ sáng 28-02-2020, đã kêu gọi "XIN CẦU NGUYỆN CHO LM TADEO NGUYỄN VĂN LÝ", rồi từ sáng 08-3, đã đưa tin về "Tình hình sức khỏe của Lm Nguyễn Văn Lý" trên các Diễn Đàn uy tín.
2. Tôi rời bệnh viện sáng 03-3-2020, nhưng mãi tối 08 & tối nay 09-3, mới có thể ghi Thư cảm ơn tất cả Quý Vị được. Kính mong Quý Vị thông cảm & tha lỗi cho sự chậm trễ này.
3. Một số Vị yêu cầu tôi xác minh lại thông tin về "Tình hình sức khỏe của Lm Nguyễn Văn Lý" do một số Bạn chuyển lại tin của Bạn Trần Long
4. Vì thế, khi ghi Thư cảm ơn Nhóm các Bạn đã rất tâm huyết kêu gọi "XIN CẦU NGUYỆN CHO LM T. NVL" ngay từ sáng 28-02-2020, tiện dịp, tôi cũng xin xác minh lại rõ hơn về "Tình hình sức khỏe của Lm NVL" do Bạn Trần Long thông báo :
4.1. Rất tiếc, vì phải xóa # 15.000 thư rác trong tuần ở BV & tiếp 1 số Khách thăm, khi gõ mục 4.3. Gia tộc & Thân Nhân đã giúp tôi gửi lại Sở Quản Lý 60 triệu VND, còn nợ Nhà Chung 90 triệu VND = hơn 4.000 USD, tôi run tay đã gõ nhầm 40.000 USD. Chỉ hơn 100 phút sau, tôi đã gửi Thư xin lỗi, xin Nhóm ấy sửa gấp lại giúp. Thế mà Thư gõ sai ấy vẫn tràn lan.
4.2. Vì thế, nếu Quý Vị muốn giúp phổ biến, xin vui lòng dùng Email dưới đây. Hu hu hu...
5. Kính cảm ơn nhiều. Xin luôn Hy Sinh Hiệp Nguyện.
Trân trọng kính chào Quý Vị.
Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý
=====================
*** Xin lưu ý : Nếu Quý Vị muốn giúp phổ biến, xin vui lòng dùng Email dưới đây :
=====================
Kính thưa Quý Vị !
1. Trước hết, xin hết lòng cảm ơn gần 20 Vị ngay từ sáng 28-02-2020, đã kêu gọi "XIN CẦU NGUYỆN CHO LM TADEO NGUYỄN VĂN LÝ", rồi từ sáng 08-3, đã đưa tin về "Tình hình sức khỏe của Lm Nguyễn Văn Lý" trên các Diễn Đàn uy tín.
2. Tuy tôi ra khỏi bệnh viện sáng 03-3-2020, nhưng mãi tối nay mới có thể ghi Thư cảm ơn tất cả Quý Vị được. Kính mong Quý Vị thông cảm & tha lỗi cho sự chậm trễ này.
3. Một số Vị yêu cầu tôi xác minh lại thông tin về "Tình hình sức khỏe của Lm Nguyễn Văn Lý" do một số Bạn chuyển lại tin của Bạn Trần Long
4. Vì thế, khi ghi Thư cảm ơn Quý Vị đã rất tâm huyết kêu gọi "XIN CẦU NGUYỆN CHO LM T. NVL" ngay từ sáng 28-02-2020, tiện dịp, tôi cũng xin xác minh lại rõ hơn về "Tình hình sức khỏe của Lm NVL" do Bạn Trần Long thông báo :
4.1. Tôi bị đau rất dữ dội vùng ngực, vai, cổ, răng... suốt 3 đêm 24, 25, 26-02 vừa qua, mỗi đợt 3-4 giờ, không thể ngủ & không làm gì được. Chỉ tập trung Cầu Nguyện & Làm Nũng với Chúa & Đức Mẹ La Vang thôi. Vì mới bị đau lần đầu, nên tôi vui chịu, để tìm hiểu xem bệnh gì. Các LM hưu dưỡng lớn tuổi nói, đó là bệnh Nhồi Máu Cơ Tim, nếu không cứu kịp, sẽ chết. Tôi áp dụng Tu Đức là "Càng khổ càng mừng, càng khổ càng Tạ Ơn Chúa để Hiệp Thông với Khổ Đau của Chúa & Nhân Loại, góp công đền tội mình & tội nhân loại". Sáng 27-02, tôi bị đau 2 đợt, mỗi đợt dài 2-3g, như vậy bị đau liên tiếp 5 đợt ở vùng ngực, trong 3 đêm 4 ngày. Vì tôi chỉ có 1 triệu VND, nên tôi dứt khoát không đi bệnh viện, càng không đi bệnh viện cao cấp, nhưng bị Tòa Tổng Giám mục Huế buộc phải đi bệnh viện chuyên điều trị tim mạch. Chiều 27-02, Bệnh viện đưa vào khu tim mạch ngay, thấy 1 động mạch vành tim bên trái đã bị đứt (bị vôi hóa 100%), Bs đặt vào 1 Stent (khung giá đỡ) cấp cứu, thông máu ngay, rồi đặt vào 1 Stent thông 1 động mạch vành bên trái khác đã bị nghẽn. Sáng 28-02, Bs đặt thêm 2 Stents vào 2 động mạch vành bị nghẽn bên phải. Tất cả 4 Stents. Vào phòng cấp cứu, tôi vẫn hài hước với các bác sĩ - y tá như "phình phường", giới thiệu Chúa, kêu gọi họ chống giặc Chệt Cộng. Từ đêm 27-02, 11 đêm nay, tôi ngủ bình thường, không đau ngực nữa. Khách đến thăm, tôi nói chuyện vui đùa, giới thiệu Chúa, kêu gọi Cứu Nước,... như không bệnh gì hết.
4.2. Sở Quản Lý nộp hơn 150 triệu VNĐ. Bệnh viện cho xuất viện sáng 03-03 về phòng cũ, ở Nhà Hưu Dưỡng Nhà Chung, nơi từ ngày 24-12-1977, tôi đã bị quản chế 5 lần, nay đang bị quản chế năm thứ 19. Hiện tôi như bình thường, chỉ mau mệt hơn.
Cần tránh không bị tắc động mạch thêm, hoặc bị tai biến tiếp.
4.3. Gia tộc & Thân Nhân đã giúp tôi gửi lại Sở Quản Lý 60 triệu VND, còn nợ Nhà Chung 90 triệu VND = hơn 4.000 USD. Hi vọng Quý Vị & Bạn hữu sẽ giúp tôi cảm ơn lại Nhà Chung đủ. Nhưng các BS buộc mỗi tháng phải tái khám & phải uống thuốc 3 năm liên tục nữa, nghĩa là mỗi tháng phải mất thêm # 5 triệu VNĐ.
4.4. Còn 4 bệnh cũ là tai biến mạch máu não, liệt cột sống, mỡ máu, đường cao, thì vẫn phải tiếp tục điều trị, cho đến khi đoàn tụ Cụ Phan Bội Châu. Hu hu hu... Hy vọng Quý Vị & Bạn hữu tiếp tục giúp.
4.5. Không hiểu ai đã đưa tin tôi qua đời sáng 27-02 rồi. Sáng 28-02, 1 số Khách các Tôn Giáo thăm. Sau đó, ai đã đưa tin tôi đã bị vào phòng cấp cứu, để giới hạn Khách thăm. 2 tin này đều không đúng, đều không do Thân Nhân tung tin.
5. Toàn Dân Quốc Nội chưa thể Tổng Biểu Tình & Tổng Đình Công hiệu lực thời điểm này được. Khá đông các Nối Kết Viên Tập Hợp Quốc Dân Việt đang bị Côn Đồ Cờ Đỏ đánh trọng thương, phải nằm bệnh viện. Ủy Ban Dự Bị Lập Hiến đã có, nhưng chưa xuất hiện được. Hy vọng Hải Ngoại vận động Quốc tế có giải pháp hợp lý hữu hiệu, Toàn Quốc Dân Việt Quốc Nội sẽ nhân cơ hội cùng đứng lên. Hy vọng có giải pháp Cứu Nước hợp lý hữu hiệu trong năm 2020 này.
6. Kính cảm ơn nhiều. Xin luôn Hy Sinh Hiệp Nguyện.
Trân trọng kính chào Quý Vị.
Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý.
=====================
On 03/08/2020 3:24 AM, Long Tran wrote:
Công an CSVN bịt miệng Lm Nguyễn Văn Lý trong phiên tòa sáng 30-3-2007 tại Huế.
Kính thưa quý vị,
Sáng sớm hôm qua ngày 6 tháng 3 năm 2020 chúng tôi có dịp hỏi han về bịnh tình Lm Nguyễn Văn Lý. Cha kể rằng cha bị nhồi máu cơ tim từ ngày 24 tháng 2 vừa qua và bị đau liên tiếp 5 lần ở vùng ngực. Nhưng Cha ráng chịu không đi bệnh viện vì trong túi chỉ có 1 triệu đồng, tức là khoảng 40 đô.
Ðến ngày 27 tháng 2 chịu không nổi, Cha mới đi bệnh viện điều trị. Bác sĩ đã đặt tổng cộng 4 ống stents để thông mạch máu bị đóng vôi (?). Giờ Cha đã xuất viện và sức khỏe trở lại bình thường, tức vẫn là 1 ông già yếu đuối, bịnh hoạn như trước đây. Các tin đồn rằng Cha đã chết hoặc cha đã nhập viện trở lại đều không đúng sự thật.
Bàn về các biện pháp đấu tranh để chống lại độc tài cộng sản, Cha Lý vẫn còn chuộng giải pháp tổng biểu tình tổng đình công và cá nhân chúng tôi cũng đồng ý đó là giải pháp hay nhất, vận động sức lực của toàn dân. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, bạo quyền VC kềm kẹp, đàn áp người dân nên giải pháp này chưa thể phát huy lúc này được. Cha đồng ý rằng ở hải ngoại nên tiến hành giải pháp pháp lý tức là vận động tái họp hội nghị quốc tế về Hiệp định Paris. Khi giải pháp này được hình thành, có tia sáng hy vọng thì người dân trong nước sẽ lợi dụng cơ hội và cùng đứng lên.
Về phần tài chính cá nhân, Cha Lý cho biết hiện ông đang thiếu nợ bệnh viện số tiền khá lớn (gần 4 ngàn đô) và mỗi tháng cần phải uống thuốc trong vòng 3 năm tới. Nếu đồng hương có thể tiếp tay với Cha thì xin giúp dùm.
Trân trọng kính chào quý vị,
Trần Long.
=====================
Trần Long
-------oo0oo-------