Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !
-------------oo0oo--------------
Trang Nạn Nhân Cộng Sản.
--------o0o--------
Chuyện Thủ Thiêm, Đồng Tâm, Cồn Dầu và rất, rất nhiều nơi khác
Chuyện Thủ Thiêm, Đồng Tâm, Cồn Dầu và rất, rất nhiều nơi khác trên mảnh đất hình chữ S này đã chỉ rõ được bản chất gian trá của chế độ cộng sản. Phải nói rằng Việt Nam là một cường quốc về dân oan, nhất là dân oan dính đến chuyện đất đai.
Cái cụm từ nghe mỹ miều nhưng rất khốn nạn đó chính là “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu”. Nghĩa là thằng làm chủ chỉ được quyền sử dụng chứ đéo được quyền sở hữu và ngược lại. Thế là các nhóm lợi ích mà đứng sau nó là các tai to mặt lớn với lòng tham không đáy đã lấy đó làm lý do để tha hồ cướp đất của dân, đền bù với giá rẻ mạt sau đó bán với giá trên trời, đẩy họ vào cảnh màn trời chiếu đất.
Việt Nam là đất nước mà các tỷ phú ở đây hầu như đều có liên quan tới kinh doanh bất động sản. Họ kinh doanh bằng cách móc ngoặc với chính quyền, biến các khu đất vàng thành của riêng sau đó chia chác nhau. Như đất đai ở Thủ Thiêm, lấy cớ làm dự án, bọn khốn nạn đã đền bù cho người dân với giá ăn cướp 150 nghìn/m2 sau đó bán ra 350 triệu/m2, gấp có 2.333 lần. Dân buôn ma tuý phải gọi bọn này bằng sư tổ.
Với cái thể chế này thì tôi thật, ông Trọng có sống đến 1000 tuổi cũng không hết củi cho ông ấy đốt lò. Thật ra cái đảng của ông ấy mới là thanh củi to nhất phải đưa vào lò chứ không phải là mấy con tốt thí được đem ra lừa bịp mị dân cho những màn thanh trừng đấu đá mượn việc công để trả thù riêng này.
Phải nói rằng, chế độ cộng sản dù tồn tại ở đâu thì nó vẫn là chế độ phi nhân và man rợ nhất lịch sử loài người. Và chính nó chứ không ai khác là tội đồ tạo nên bao nghịch cảnh của người Việt như ngày hôm nay.
Fb Nhân Thế Hoàng
-------oo0oo-------