Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Liên Trường Sĩ Quan Trừ Bị
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
--------o0o--------
Thăm Niên Trưởng Nguyễn tiến Hạnh Khóa 13 TVBQGVN
Tuần qua tôi có dịp đi Nam California nên ghé thăm Niên Trưởng Nguyễn Tiến Hạnh, vị Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn 181 Pháo binh của tôi. Ông năm nay đã 91 tuổi. Ông nhắc lại những trận chiến
và nhất là trận cuối cùng khi BCH tiểu đoàn 181 Pháo Binh đóng tại Tân Phong (Trước chi Khu Xuân Lộc tỉnh Long Khánh đêm 20 tháng 4 năm 1975).
Những kỷ niệm của 50 năm lại trở về với Thầy trò chúng tôi. Nhớ lại những giờ phút hãi hùng đó khi trái pháo đầu tiên rớt trúng xe Jeep của Ông và chúng tôi đã di chuyển ngay lúc đó về Quốc Lộ 2 đường về Đức Thạnh đoạn đường nầy đã bị bỏ hoang trên 10 năm. Trong lúc di chuyển những tiếng pháo nổ chát chúa hướng sau lưng chúng tôi.
Chúng tôi chỉ được phép mang theo 2 xe GMC kéo súng, các xe kéo mọc hậu nước, móc hậu gạo đều phải bỏ lại Tân Phong.
Đến căn cứ Trung đoàn 48 (Long Giao) chúng tôi được lệnh của BCH Pháo Binh sư Đoàn 18 phải ở lại để yểm trợ cho Lữ Đoàn 1 Dù Trung Tá Nguyễn văn Đỉnh. Lần đầu tiên trong đời Pháo Thủ, tôi gióng hướng súng bằng địa bàn M1 (thay vì Giác Bàn) vì không còn kịp thì giờ, hai khẩu chỉ cách nhau 5 mét và cắm cọc dấu cọc dài 10 mét, cọc ngắn 5 mét. Vị Tiểu Đoàn Trưởng của tôi làm nhắm viên, và tôi ra lệnh gióng hướng súng.
Đích Thân là danh hiệu truyền tin của Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 1 Dù Trung Tá Nguyễn văn Đỉnh, ông gọi cho tôi và xin tác xạ ngay lúc bấy giờ.
Xạ bảng được thiết lập ngay trên đường đi, BCH Pháo Binh Sư Đoàn 18 lúc bấy giờ là Trung Úy Hà Phương Đính và Trung Úy Phạm văn Thọ (đều là khóa 27) ra lệnh cho tôi yểm trợ trực tiếp cho Lữ Đoàn 1 Dù, tôi đã bắn theo yêu cầu của Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 1 Dù khoảng 30 hay 40 quả 105 ly, và sau đó chúng tôi tự động di chuyển theo quốc lộ 2 trên con đường bỏ hoang đã trên 10 năm về Đức Thanh.
Có lẽ tôi sẽ cố gắng viết lại đoạn phim nầy của đêm 20 tháng 4 năm 1975 khi chúng tôi rời Long Giao v.v...
Cô thu Tâm (Phu Nhân cố Thiếu Tá Khóa 16 TĐ). Chị Điệp (Bà Xã tôi). anh Nguyễn Tiến Hạnh (Cựu Tiểu đoàn trưởng 181 Pháo binh) và tôi Nguyễn hữu Nhân Pháo Đội A/TĐ 181 Pháo Binh.
Nguyễn hữu Nhân và Niên Trưởng Nguyễn Tiến Hạnh khóa 13 Trường Võ bị quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN). Năm nay Ông đã 91 tuổi, tôi cũng đã 81 tuổi. Hai thầy trò chúng tôi gặp lại nhau sau hơn 50 năm kể từ đêm rời khỏi Tân Phong (20-04-1975)
Nguyễn hữu Nhân
Sep. 08, 2025-Posted by HoangLan
-------oo0oo-------