Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Cộng Đồng

--------o0o--------
Ai thay đổi lá phướn của Little Saigon, San Jose ?
Sau rất nhiều năm tranh đấu, cuối cùng người dân San Jose cũng đòi hỏi được cái tên Little Sài Gòn cho khu vực trên đường Story. Do sự cản trở của nghị viên Madison Nguyễn, nên đồng hương phải tranh đấu, biểu tình nhiều năm, nhiều ngày mới được thành phố chấp thuận tên Little Saigon vào năm 2008. Với cô Madison cái tên Little Saigon có "âm hưởng chống cộng".
Năm 2008, thành phố San Jose đã đồng ý cho đặt một cái bia Little Saigon và treo nhiều lá phướn trên đường Story. Từ bia cho đến phướn đều có hình ảnh của lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, tượng trưng cho Cộng đồng người Việt Tị nạn Cộng sản. Sau đó ủy ban Little Sài Gòn Foundation có trao lại cho city nhiều lá phướn để thay thế về sau trong trường hợp lá phướn cũ bị hư rách.
Tuy nhiên thời gian gần đây người ta thấy có nhiều lá phướn mới được treo lên. Phướn mới cũng có tên Little Sài Gòn nhưng hoàn toàn không có bóng dáng lá cờ vàng trên đó.
Chúng ta đều biết rằng Cộng sản rất sợ và ghét hình ảnh lá cờ vàng, thành ra chúng tìm mọi cách loại cờ vàng ra khỏi những nơi công cộng.
Chúng tôi không hiểu rằng ai là người design và cho treo lá phướn Little Sài Gòn mới này mà không có bóng dáng của lá cờ vàng. Không hiểu đây là một sự việc vô tình hay cố ý tiếp tay cho Cộng sản trong công tác chính trị nầy.
Ðược biết Little Sài Gòn nằm trong khu vực 7, thuộc vùng của Nghị viên Biên Ðoàn. Chúng tôi kèm theo đây những hình ảnh của bia Little Sài Gòn cũng như hình những lá phướn cũ và mới để đồng hương tham khảo.




Trần Long.
5/2026
-------oo0oo-------



