Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !
-------------oo0oo--------------
Trang Thơ Văn Bạn Đọc - Vietlist.us
--------o0o--------
Hồ Chí Minh, Thằng Cháu Vô Thừa Nhận
Nếu trước đây, có ai nói với tôi, Hồ Chí Minh là thằng cháu của mình, tôi sẽ rất ngạc nhiên vì không ai dại tự nhận tên gian ác, dâm tặc, Cộng nô này là cháu. Nhưng sau lần được bác Sáu, cựu sĩ quan Cảnh Sát VNCH, cho biết Hồ Chí Minh là cháu của bác, tôi mới chợt biết ra HCM, tên tội đồ dân tộc VN, cũng là cháu của mình, một thằng cháu vô thừa nhận do CSVN gán ghép cho. Tại sao có chuyện thằng cháu vô thừa nhận này, xin chia sẻ câu chuyện sau.
Trong những ngày đầu tỵ nạn cộng sản tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, các gia đình HO thường gặp nhau trong các sinh hoạt, học hỏi để hòa nhập vào xã hội mới, tự do và dân chủ. Đất khách tha phương, tình đồng hương rất quý. Có dịp gặp nhau, mọi người thường hỏi thăm về quê quán, gia đình và chia sẻ nhiều điều hay, kể cho nhau những câu chuyện về cuộc sống cơ cực, bị đọa đày, bị cướp bóc trong nhà tù nhỏ và lớn XHCN. Và trong một dịp trò chuyện, một bạn trẻ kể thời đi học bị bắt học và làm văn ca ngợi đảng CSVN và bác Hồ. Vừa nghe đến đó, bác Sáu liền cho biết.
- thằng đó là cháu của bác
Mọi người đang trò chuyện, đều ngạc nhiên, cùng nhìn về phía bác Sáu. Nhiều giọng nói cất lên.
- tại sao ông ta là cháu bác?
- bác Sáu bà con với ông ta hả?
Bác Sáu cười, bình thản trả lời.
- các anh chị nghĩ sao! Các cháu nhỏ gọi tôi là ông mà kêu nó là bác Hồ thì nó là gì của tôi? Nó không là thằng cháu của tôi sao? Thằng cháu vô thừa nhận.
Mọi người nghe đến đây nhận ra, phá cười. Thì ra bác Sáu dí dỏm trong câu chuyện, nhưng có cái lý lẽ đúng. Nghe qua, tôi cảm thấy nhẹ nhõm biết rằng bác Sáu, người bác tôi kính mến, vẫn là một người VNCH thuần khiết.
Bác Sáu nói tiếp.
- ai gọi nó là bác chứ gia đình tôi, các con của tôi thì không gọi nó là bác.
Nhiều giọng nói tiếp lời bác Sáu.
- người Việt tỵ nạn CS, người Việt Quốc Gia mình phải ý thức, không gọi tên tội đồ này là bác Hồ.
- thì ra hắn cũng là thằng cháu vô thừa nhận của mình
Qua câu chuyện, phải chăng tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh là thằng cháu vô thừa nhận của mọi người dân Việt Nam. Chắc không người dân Việt Nam nào, dù ngu muội theo CSVN hay không theo CSVN, dám nhận hay muốn nhận HCM làm cháu. Chỉ do CSVN gán ghép bắt người dân gọi HCM là bác Hồ đã đưa hắn là thằng cháu vô thừa nhận cho mọi người.
Nhìn vào dòng lịch sử VN, có những danh xưng bắt đầu bằng các chữ: ông, vua, đại thần, đức thánh, vị, tổng thống vv. Chắc sẽ không có danh xưng "bác" như CSVN đã dùng. Theo cách CSVN đặt ra với danh xưng bác, thì ra các tay tội đồ dân tộc như HCM, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Trường Chinh vv là những thằng cháu vô thừa nhận, những thằng gian ác, khốn nạn đã đày ải, cướp bóc, giết hại hàng triệu người dân Việt cho mưu đồ đem chủ nghĩa cộng sản vào thôn tính VN.
Hãy nguyền rủa những thằng cháu vô thừa nhận, để chúng đã chết, mãi là các con quỷ ở tận cùng của địa ngục.
Hùng Biên
Atlanta, 9/9/2023
Các hình ảnh được sưu tầm từ mạng xã hội
Feb. 1st, 2024-HL
-------oo0oo-------