Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
Trang Cộng Đồng Vietlist.US
-------------oo0oo--------------
LỄ HÚY NHẬT ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO TẠI SAN DIEGO NĂM 2012.
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là vị danh tướng đời nhà Trần đã ba lần đánh đuổi quân Nguyên Mông (năm 1258,1285 và 1287 ) giữ gìn toàn vẹn non sông bờ cõi, đem lại ấm no hạnh phúc cho toàn dân, được triều đình phong tặng tước vị: “ Thái Sư Thượng Phụ Quốc Công, Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương ”, Ngài mất đi vào ngày 20 tháng 08 năm Canh Tý, hưởng thọ 72 tuổi (1228-1300) cả nước Nam thương tiếc tôn vinh Ngài là “Đức Thánh Trần” và lập đền thờ khắp nơi.
Để tưởng nhớ đến công đức to lớn đó, trong lịch trình sinh hoạt hàng năm kể từ ngày thành lập Hiệp Hội Người Việt San Diego thường phối hợp với các tổ chức, hội đoàn trong cộng đồng, cùng nhau tổ chức Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần để tôn vinh, nhắc nhở con cháu nhớ ơn và noi theo gương bậc tiền nhân đã có công dựng nước và cứu nước.
Năm nay Hội Ái Hữu Hải Quân &Hàng Hải San Diego là hội đoàn chính đứng ra đảm nhiệm tổ chức Lễ Húy Nhật, vì Quân Chủng Hải Quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tôn vinh Ngài là Thánh Tổ Hải Quân qua những chiến thắng thật lẫy lừng sau 3 lần chống ngoại xâm, đặc biệt là trận hải chiến lịch sử để đời trên sóng nước Bạch Đằng Giang.
Chương trình Lễ Húy Nhật bắt đầu vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật 14 tháng 10 năm 2012 nhằm ngày 29 tháng 8 âm lịch năm Nhâm Thìn với tất cả nghi lễ cổ truyền và quân cách thật long trọng do Hội Cao Niên và các cựu quân nhân Hải Quân phụ trách, ông Phạm Thanh Liêm, Tân Chủ Tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego, ông Huỳnh Hữu Thuận, đại diện Hội Ái Hữu Hải Quân và Hàng Hải San Diego, ông Trang Anh Dũng, Hội Trưởng Hội Cao Niên đã lần lượt phát biểu nhắc nhở lại lịch sử oai hùng, những câu nói để đời cùng những trận chiến có một không hai trong lịch sử Việt Nam với tài điều binh khiển tướng, cách thu phục nhân tâm của Ngài, đã làm cho Quân đến Dân, Vua đến Tôi, đoàn kết một lòng vạn người như một, hết lòng đánh giặc, từ một nước Nam nhỏ bé đã 3 lần oanh liệt đánh bại quân Nguyên Mông, một đại quân thiện chiến từng gieo rắc kinh hoàng khắp nơi ở châu Âu và châu Á.
Ban Văn Nghệ Hải Quân và Hàng Hải San Diego cùng sự góp mặt của các ca sĩ thân hữu tại địa phương thật xuất sắc và khí thế qua những bản hợp ca, hùng ca: Hải Quân Hành Khúc, Tiếng Sóng Vân Đồn, Đi Giữa Rừng Cờ Vàng, Hội Nghị Diên Hồng, Việt Nam Tôi Đâu ..v. v. . cùng màn trình diễn múa Lân thật sinh động của Liên Đoàn Hướng Đạo Vạn Kiếp để mừng Đức Thánh và buổi lễ đã chấm dứt vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày sau phần cơm trưa thân mật.
Trần Sơn
-------------oo0oo--------------