Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

Thăm các thương bệnh binh

Buổi sáng ngày lễ Giáng sinh 2016 theo lời rủ rê của ca sĩ Đồng thảo chúng tôi đã đi thăm các thương bệnh binh. https://www.youtube.com/watch?v=g4CSDWQA4G0&feature=youtu.be

HL

Hôm ấy trời không nắng, nhưng trong sang, song lại khá lạnh. Chúng tôi áo khoác chỉnh tề, y hẹn đến nhà Đồng Thảo để cùng đi cho khỏi bị lạc. Như chương trình, điểm đến đầu tiên là bệnh viện Menlo Park VA hospital, số 795 Willow Road, CA 94025 , và sau đó là Palo Alto VA hospital, 3801 Miranda Ave., Palo Alto CA 94301

Chương trình thăm viếng và tặng quà ủy lạo các thương bệnh binh do Hội Ái Hữu Cựu Chiến sĩ Hoakỳ Tham Chiến tại Việtnam thực hiện (Associates of Vietnam Veterans of America viết tắt là AVVA). Chúng tôi, mà đa số là thành viên của nhóm Du Ca Bắc CA, chỉ là nhóm nhỏ hưởng ứng việc làm tốt đẹp và ý nghĩa này thôi.

Khoảng 400 phần quà đã được hội AVVA bỏ vào trong những túi xách có những tờ giấy màu phủ lên rất tươm tất. Màu Xanh dành cho nam và mau hồng dành cho phái nữ. Phần quà gồn áo sweater, hoặc áo thun mỏng hơn, áo T-shirt, mũ len, găng len, khăn quàng. Các túi được đánh dấu M,L,XL… rất cẩn thận. Tôi thầm phuc sự chu đáo nầy của hội.

Chúng tôi chia làm 2 nhóm vì khá đông, có đến 50 người. Mỗi nhóm đi 1 nhánh của bệnh viện. Chúng tôi đến từng phòng và thường là tụ tập ở giữa phòng đồng ca những bản nhạc Giáng Sinh, sau đó chia nhau vài ba người đến bên 1 bệnh nhân hỏi han chuyện trò với họ .

Cũng có những bệnh nhân quay mặt vào tường nói họ muốn ngủ. Nhưng có những bệnh nhân tuy có vẻ ốm yếu nhưng lại rất lạc quan vui vẻ cùng thều thào hát với chúng tôi. Đôi khi chúng tôi yêu cầu họ hát 1 mình rồi vỗ tay thật to thích thú. Tôi không gặp bệnh binh người Việt nào ở đây cả, có vài người có vẻ là gốc Á Châu. Bài hát quen thuộc mà ai cũng thích là bài Jingle Bell.

Ban Đồng ca dã chiến của chúng tôi, dã chiến vì vừa sáp lại với nhau thành lập tức thì, cũng có 1 tay Guitar nhà nghề là anh Quảng, tay chụp hình chuyên nghiệp là anh Đom Đóm, Các ca sĩ mà Đồng Thảo thì chắc nhiều người biết, Chị Cúc ( bà xã của anh Trương Xuân Mẫn, đoàn trưởng Du Ca) chị Bich Hy, Hoàng Tơ và Kim sơn, anh La Thang, còn tôi và các người khác là ca lẻ hay ca sĩ vịn (going như thợ vịn vậy đó). Tất cả chuyên nghiệp hay không đều hát hết mình, hát với cả tấm lòng. Chúng tôi tình nguyện thăm viếng và chuyển trò với các TBB vào ngày Giáng Sinh nầy thay vì đi chơi hay gặp gỡ bạn bè ăn uống ca hát với nhau vì chúng tôi (có lẽ tôi thì chắc hơn) nghĩ là mình đến với họ hôm nay có lẽ họ sẽ vui hơn, sẽ thấy ấm lòng hơn khi mình chọn đến với họ là ưu tiên. Với tôi, đây chỉ là thể hiện phần nhỏ những cảm kích, lòng biết ơn dành cho những người đã đem thân mình ra để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sự an lành cho mọi người dân.

Màn cuối của chương trình ngày Noel nầy là các thiện nguyện viên ngồi lại với nhau, ăn bánh mì, bánh ngọt, và trái cây. Đây phải kể là 1 sự rất chú đáo của các chị trong AVVA.

Khi tôi nói chuyện với chị Lý là phu nhân của anh Đồng Kim Cang , người hướng dẫn phái đoàn AVVA thăm viếng hôm nay, tôi tỏ ý thán phục sự chu đáo và ân cần của nhóm AVVA.

Chị Lý cho biết các chị đã tích góp mua dần dần chất đầy nhà. Tiền thì đi xin bạn bè quen biết và cũng tự bỏ tiền túi hội viên thêm vào. Những ngày trước đó, các chị trong hội đã đến nhà chị để phân loại và bỏ vào từng túi những phần quả tình nghĩa này.

Tôi thật là phục và ngưỡng mộ nhóm AVVA.

Trong khi đó, chị Lý cứ xuýt xoa khen là nhờ có nhóm các em mới có những lời ca làm rộn ràng ấm cúng không khí ảm đạm của bệnh viện. Chị nói có các em nên vui hẳn lên, một số thương bệnh binh cũng đã vui vẻ cùng hát theo thật vui chứ neo không có các em thì nhóm bà già các chị chỉ biết tặng quà thôi chứ không ca hát vui như vậy. các em làm buổi đi thăm họ hôm nay sinh động hẳn lên. Cảm ơn các em hết sức. Tôi hơi ngượng vì cả nhóm đã được khen quá xá như vậy nên nói phần chính là các chị đã lo chu đáo rồi, tụi em chỉ đi theo như đi chơi và hát vui thôi có gì nhọc nhằn đáng công đâu. Nói vậy chứ có cá em vui hẳn lên, có ý nghĩa hơn lên, chị Ly nói thế đấy. Cảm ơn chị đã hào phóng khen tặng các ca sĩ cả lẻ tụi em.

Đi thăm bệnh nhân thì chắc chắn không phải chỉ là những chuyện vui. Có 1 anh thương binh rất trẻ, anh bị đạn lấy mất 1 phần hộp sọ. Nhìn anh mang mũ che bộ óc mà nước mắt tôi cứ tuôn ra .Tôi không dám đến gần dù chỉ là để nói vài lời thăm hỏi. Tôi thật là dở phải không. Xin được thông cảm.


HL

HL

HL

HL

HL

HL

HL

HL

HL

HL

Qua tiếp xúc với anh Đồng Kim Cang tôi được biết thêm 1 số chi tiết về hội AVVA, về các anh cựu chiến binh.

Cuộc chiến thì đã chấm dứt từ lâu nhưng dư âm, hệ lụy thì vẫn còn.

Ý thức hệ...Anh em cốt nhục tương tàn. Cõng rắn về cắn gà nhà. Gà thì bị cắn nằm thoi thóp ngắc ngoải còn cái thứ đem rắn về e là cũng đang toát mồ hôi vì sắp bị rắn nuốt chửng tới nơi rồi.

Thật là đau lòng quá.

Đây là những gì anh Cang viết cho tôi về hội AVVA.

Lịch sử của Hội Ái Hữu Cựu Chiến SĩHoakỳ Tham Chiến tại Việtnam (CCSHKTCTVN)(Vietnam Veterans of Americahay VVA) Chương 201(Associates of Vietnam Veterans of America hay AVVA).

Hội được thành lập từ đầu năm 2007, do anh Phan Nguyễn và anh Cang Đồng tổ chức. Trước khi nói về Hội của anh, anh phải nói về Hội MẸ trước vì đó là Nội Quy của Hội.

Tổ chức này "không đó tự biên tự diễn" như các Hội Đoàn VN; Nó được sự chấp thuận của Quốc Hội HK từ năm 1979. Như chúng ta được biết, những Quân nhân HK sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở VN quay về Mỹ, họ đã bị chính nhân dân của họ sỉ nhục và nguyền rủa, sự ghét bỏ này trầm trọng đến độ những cựu Quân nhân này không dám mặc Quân phục ra đường.

Bất mãn vì bị nhân dân HK đối xử bất công, những Cựu Quân nhân này đã tập trung lại và quyết định thành lập tổ chức Cựu Chiến Sĩ Hoakỳ Tham Chiến Tại VN(Vietnam Veterans of America hay VVA) với Khẩu hiệu "Never again one generation of veteran discriminates another". Hội MẸ VVA có những Chi nhánh trong 50 Tiểu Bang và 3 Nhượng Địa của HK: Guam, Virgin Island, and Porto Rico.

Những Hội Ái Hữu CCSHKTCTVN có 2 chọn lựa khi thành lập Hội: Thứ Nhất, chọn sự bảo trợ từ Hội MẸ của địa phương (như trường hợp Hội AH/CCSHKTCTVN/Chương 201). Thứ Hai, chọn làm Hội Viên không thuộc Đơn vị nàọ (At Large) và không hoạt động gì cả.

Lại nói về tiến trình hình thành tổ chức AVVA. Lúc đầu các Hội MẸ VVA hoạt động còn rất lỏng lẻo kém hiệu quả, vì vậy trong những dịp lễ lớn hoặc công tác quan trọng họ thường nhờ một số bạn bè và thân nhân phụ giúp. Những thân nhân gia đình của các Cựu Chiến Sĩ và các Thiện nguyện viên này lâu dần đã tổ chức thành những Hội Ái Hữu hoạt động sát cánh với Hội MẸ VVA.

Đến năm 1999, AVVA đã được đoàn thể hóa và cấp phép miễn trừ thuế 501(c)(4) với Văn phòng Tổng Hội (Headquarters) đặt tại AVVA,8602 Colesville Rd. Silver Spring, MD 20910 (nếu muốn tìm hiểu chi tiết hơn về Hội,cứ vào Google đánh bốn chữ AVVA, hoặc ba chữ VVA).

** Anh Phan và anh không những ngày xưa đã từng ở chung một Binh chủng là Lực Lượng Đặc Biệt,mà còn có thời gian hoạt động trong những tổ chức Thiện nguyện của Quân Đội Hoakỳ;nhưng sau một thời gian thử thách, tụi anh thấy nó không thích hợp với đường hướng phục vụ của mình, bên cạnhđó, trong thời gian giao tiếp với các tổ chức Thiện nguyện của Cựu Quân nhân HK,hai anh đã tìm ra một tổ chức Cựu QN/Hoakỳ có dính líu sâu xắc với cuộc chiến của VN,mà nó còn là một tổ chức chính thức do Quốc Hội HK cho phép là Vietnam Veterans of America(VVA).

Như phần lớn những người VN có hoạt động trong Cộng đồng,chúng ta chỉ thấy nó được sinh hoạt hạn hẹp trong phạm vi người VN với nhau,ít khi chúng ta thấy được trao đổi với những Cộng đồng Dân tộc khác.

Chúng ta đã có mặt trên đất nước này gần một nửa thế kỷ;hãy bỏ qua những âm mưu chính trị của chính phủ HKkhi bỏ rơi đất nước chúng ta năm 1975,hơn 58,000.00 Chiến sĩ HK đã hy sinh xương máu và ngày nay vẫn còn trên 1,000.00tù binh và mất tích HK chưa tìm ra tung tích. Từ năm 1975 cho đến 1989,HK đã nhận gần 2,000,000.00 người Tỵ nạn VN,từ những thuyền nhân ngụp lặn dưới những con thuyền rách nát và đói khổ,đến những bộ nhân vượt biên dọc theo biêngiới Cambodge và ThaiLand bị Kmer Đỏ truy sát,hãm hiếp. Hơn thế nữa,ngày nay chúng ta đang được hưởng tự do và no ấm,con cái chúng ta đều được học hành thành tài,có bao giờ chúng ta bỏ ra một ít thì giờ,công sức,hoặc tiền bạc để làm một công việc gì có ý nghĩa để trả món nợ ân tình này không? Nói đến đây có người sẽ trả lời"có chứ,chúng tôi có những khoa học gia,hoặc những Quân nhân HK gốc VN đã và đang trả lại nợ cho nước Mỹ đó chứ".

Thưa quý vị,đó chỉ là những cá nhân có ý thức cao thôi,cái mà tôi muốn nói ra đây là sinh hoạt của Cộng đồng,đó mới là tấm gương lớn phản ảnh rõ nét cái văn hóa của một Dân tộc. Hằng ngàn Hội đoàn VN tổ chức và tập họp lại chỉ để mỗi năm làm lễ Tân niên,Tất niên, hay Picnic Hè để ăn nhậu và nhẩy đầm sẽ chẳng lưu giữ được kiến thức cho con cháu mai sau.

Chính vì có những nhận thức như trên,nên hai anh đã gia nhập và̀o tổ chức này để thực sự làm những việc có ý nghĩa như:

- Vinh Danh và Tưởng Nhớ những Công Trạng,những Anh Hùng,và những Chiến Sĩ đã quên thân mình bảo vệ cho lý tưởng Tự do và Công bằng, không những cho quê hương mình mà còn cho cả toàn Thế giới,thí dụ: Tháng Hai mỗi năm làm lễ Kỷ niệm 4 vị Linh Mục và Mục Sư đã hy sinh nằm xuống trên một Chiến Đỉnh trong Thế Chiến Thứ Hai,để cứu sống tất cả các Thủy Thủ trên tầu.

- Tháng Tư: Tham dự hằng năm Hội Chợ Quân Nhân & Cựu QN/HK và Gia đình(Military Veterans & Families Fair),để phổ biến Thông tin,Phúc lợi,và Dịch vụ trợ giúp cho Cựu QN/HK và Gia đình. Phối hợp với Hội đồng Thống nhất Cựu Chiến sĩ HK/Hạt Santa Clara(United Veterans Council) và Hội Mẹ

- Vietnam Veterans of America/Chapter 201,tổ chức lễ Chiến sĩ Trận Vong (Memorial Day);Hội AVVA rước cờ HK,VN,và cờ POW&MIA,cùng bắn 21 phát súng trường để vinh danh và tưởng nhớ đến những Chiến sĩ HK đã hy sinh trên khắp các chiến trường trên Thế giới,từ Đệ Nhị Thế Chiến đến nay.

- Tiếp đến tháng Bẩy, tham dự lễ Độc Lập HK do tổ chức Rose,White & Blue Parade,Santa Clara,ngày 4th July,AVVA diễn hành với Xe Hoa trang trí cờ xí và ít nhất 40-50 hội viên mặc đồng phục mầu đen,để tiếp nối truyền thống đón mừng ngày kỷ niệm của đất nước Hoakỳ.

- Tháng Chín, AVVA thường trách nhiệm thủ cờ danh dự(Color Guards) cho lễ Tưởng nhớ những QN/HK vẫn còn bị cầm tù bởi kẻ thù của HK,và những người lính HK bị mất tích trong nhiều cuộc chiến mà vẫn chưa tìm ra tông tích. Buổi chiều tối hôm đó thường có một nghi lễ "Đốt Lửa và Cầu nguyện" biểu lộ giữ vững niềm tin rằng"những người con mất sẽ có ngày trở về".

- Tháng Mười Một, tham dự lễ Cựu ChiếnBinh HK,AVVA thường diễn hành với xe hoa và khoảng 50-70 hội viên đồng phục mầu đen rước cờ và diễn hành trên đường phố Downtown San Jose,để vinh danh và ghi nhận những cống hiến của người lính.

Hoàng Lan

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us