Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Cộng Đồng
--------o0o--------
TỪ CHỨC CHƯA ĐỦ
From: Truong Vu [mailto:vuhtruong@yahoo.com]
Sent: Sunday, September 13, 2015 1:26 AM
To: PhungSuXaHoi@yahoogroups.com; Vang Tho HUA
Subject: Re: [PhungSuXaHoi] Fwd: Từ Chức Chưa Đủ
Bà con đọc cho biết Lão Móc cố vấn tối cao của Nguyễn ngọc Tiên. Bọn này cướp trắng tiền quanh vụ kiện Brown Act gần 200.000.00 dollar của CĐBC.
VHT
++++++++++++++++++++++
On Sunday, September 13, 2015 12:42 AM, "Nghiem Nguyen laomoc247@gmail.com [PhungSuXaHoi]"
++++++++++++++++++++++
---------- Forwarded message ----------
From: An le
Date: 2015-09-13 0:30 GMT-07:00
Subject: Từ Chức Chưa Đủ
To: Nghiem Nguyen
Cc: An le
TỪ CHỨC CHƯA ĐỦ
Tin ông Trương Thành Minh, Chủ tịch cái gọi là "Cộng Đồng Người Việt
Quốc Gia BC" viết đơn từ chức tôi đã biết, đã đọc qua, nhưng tôi không
muốn nghĩ tiếp sự việc chứ đừng nói viết bài này, vì chuyện đó coi như
"không thể tránh khỏi". Tuy nhiên, khi nghe ông Hoàng Trọng Đức nhân
danh "Hội Đồng Đại Diện Các Đoàn Thể" đứng ra mời một số người "họp để
bổ túc nhân sự thay thế cựu Chủ tịch Trương Thành Minh từ chức và Bàn
thảo và thông qua nội qui Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali.
khiến tôi thấy "đám người phá hoại cộng đồng Bắc Cali này y như "mặt
môn, mặt khoai" cắt mặt này lòi mặt nọ và phải vạch mặt họ ra trước dư
luận đồng hương. Nhưng trước hết tôi xin trình bày sự kiện từ chức của
ông Trương Thành Minh để bà con rõ, chuyện phải có đầu, có đuôi:
Ông Trương Thành Minh mà từ chức sao? Nguyên do nào vậy? Có phải vì bà
Cao Thị Tình, Tổng Thư ký mà qua mặt chủ tịch trong vụ mời ứng cử viên
Diệp Thế Lân nói chuyện với Liên Đoàn Cử Tri và nhiều chuyện khác? Hay
là Tết vừa rồi bà Cao Thị Tình tham gia trực tiếp hội chợ ngoài chữ
Têt (không dấu) thì toàn là đồ đạt của Trung Cộng, lại khuyến khích du
lịch VN (Visit to VN) mà dư luận cho là thân Cọng Sản Trung Hoa Lục
Địa? Hay là "đứa con lạc đàng muốn tung cánh chim tìm về tổ ấm của
Trường Mẹ Võ Bị Việt Nam?". Hay tìm về với Ban Đại Diện Cộng Đồng (do
ông Nguyễn Ngọc Tiên làm chủ tịch) vì ông Minh cũng đã từng góp công
chia rẽ Cộng Đồng làm 2? Hay cái "nghi án" không bàn thờ tổ quốc, lại
chỉa súng đại bác của xe Thiết giáp vào Quốc kỳ VNCH hai năm trước?
Nhưng cái quan trọng làm cho người "ở lại" khó chịu là:
"Bây giờ tình bậu muốn thôi,
Bậu gieo tiếng dử cho rồi bậu ra?
Ca dao VN
Đó là trong thư từ chức, ông Trương Thành Minh viết: "Vì tình hình
nhân sự thực tế, không có người được cử tri bầu chọn đang còn sinh
hoạt do đó không có người thay thế hợp lý theo đúng tinh thần dân
chủ...". Thường tình thì Chủ tịch từ nhiệm hay bị ngăn trở, Đệ Nhứt
Phó Chủ Tịch, Đệ Nhị Phó Chủ tịch và Tổng Thư Ký cứ theo thứ tự đó mà
"đôn lên" và ông Chủ tịch cứ ra đi sau khi đã bàn giao công việc dang
dở cho người ở lại theo thứ tự trên, đằng này ông Trương Thành Minh
lại bàn giao cho Ban Giám Sát? Ai thì tôi không biết chứ bà Cao Thị
Tình thì đúng là "người không được cử tri bầu chọn" rồi, vì bà này ở
Liên danh thất cử" tức là Liên danh của Mai Khuyên; mà qua làm Tổng
Thư Ký liên danh của ông Minh" Phải chăng, ông Minh đã chận "đường
tiến lên" của bà Cao Thị Tình? Nếu vậy thì ông Minh cũng còn "nễ mặt"
dân chống Cộng Bắc California. Cám ơn.
Chuyện từ chức của ông Trương Thành Minh khiến tôi nhớ đến mấy tên cán
bộ Việt Cộng đâm thuê chém mướn cho Nga Tàu (như lời Lê Duẫn trối lại:
Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô Trung Quốc) cho đã đời, phạm bao nhiêu
tội ác "trên tay vấy máu biết bao đồng bào Bắc Nam, đến lúc phải nghỉ
hưu lại lên tiếng, xuống tiếng chỉ trích bọn đương quyền mà không bao
giờ nghĩ đến tội ác chúng đã làm cho đất nước và dân tộc với mục đích
kiếm thêm chút lợi danh, lại còn trâng tráo xưng là "Lão Thành Cách
Mạng".
Cái mà người ta phẫn nộ nhất trong lúc Trương Thành Minh đang còn là
"Chủ Tịch" mà để Tổng Thư Ký Cao Thị Tình đoạt quyền điều khiển cũng
có thể tha thứ, nhưng cái vụ Cao Thị Tình hợp tác với đám "lồng đèn
Trung Cộng" sờ sờ trước mắt với tấm ảnh Cao Thị Tình nhận Bằng Khen
của Sam Licardo, Thị Trưởng San Jose, là một hành vi thân Cộng Sản
Việt Nam và Trung Cộng rõ như ban ngày có ảnh chụp rõ ràng (Nhất ảnh
vạn lời) mà Trương Thành Minh vẫn ngậm câm miệng hến là điều sỉ nhục
chẳng những cho bản thân Trương Thành Minh mà còn nhục nhả cho những
kẻ chung quanh họ Trương, như Liên Đoàn Cử Tri, Hội Đồng Đại Diện Các
Đoàn Thể và những ai đã đẻ ra cái "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc
Cali" mà Trương Thành Minh được cho làm chủ tịch. Nếu Trương Thành
Minh vì còn miệng ăn hết miệng nói thì Hồ Vũ, Lê Lộc, Thomas Nguyễn,
Huỳnh Phong, thậm chí luật sư Đỗ Doãn Quế, 2 ông cựu chủ tịch Nguyễn
Tái Đàm, Phạm Hữu Sơn v.v... trốn ở đâu mà không lên tiếng hoặc "minh
oan" cho Cao Thị Tình, hoặc loại y thị ra khỏi đoàn thể, tổ chức mà
quý vị vỗ ngực xưng là "... Người Việt Quốc Gia"? Im lặng là đồng ý
đồng tình. Và quý vị buộc đồng hương xem quý vị như là những kẻ đội
lốt Quốc Gia để làm việc lợi ích cho VC và nay thì cả Trung Cộng? Xin
đừng viện dẫn lý do Cao Thị Tình có tự do cá nhân. Xưa rồi, đó là
giọng điệu mà bọn Việt Tân hay dùng. Ban Giám Sát có nhận thức rằng
Cao Thị Tình làm đúng? Nếu đúng sao không binh vực Cao Thị Tình mà để
đồng hương lên án? Nếu sai tại sao không lên tiếng "tách" Cao Thị Tình
ra khỏi tổ chức của quý vị, để "cả nhà ăn uống tội tình riêng mang"?
Từ thái độ "khó hiểu" này của những vị có tên ở trên, đồng hương nghĩ
gì về họ? Tôi cũng như nhiều đồng hương ước mong quý vị hãy "nói ra
một lời" công đạo trong khi mà Biển Đông đang dậy sóng, Đảng Cộng Sản
đang đấu đá nhau, một Tổng Lãnh Sự VC ở San Francisco chết vì "bạo
bệnh" nhưng dù sao vấn đề thi hành nghị quyết 36 VC vẫn trường kỳ
kháng chiến, ngày một thi đua cùng khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, nhất là ở
Bắc Cali này, dù Nguyễn Tấn Dũng thua hay thắng, Nguyễn Phú Trọng
thắng hay thua thì nghị quyết 36 vẫn được chúng chơi bài lơ khơ đêm
ngày.
Tôi cho rằng ông Trương Thành Minh ra đi vì áp lực từ 2 phía: trường
Mẹ Võ Bị Quốc Gia và sự phẩn nộ của đồng hương về hành vi hợp tác cái
hội chợ "Visit to VN" của Cao Thị Tình, áp lực thứ 2 về phía những tên
lăm le muốn hoạt động tích cực hơn nữa trong công tác có lợi cho VC mà
Cao Thị Tình chỉ là con chốt sang sông hay cục đá dò đường mà Trương
Thành Minh vẫn im lặng không "tiến lên" theo Cao Thị Tình. Áp lực từ
Trường Mẹ nêu đích danh Trương Thành Minh đi sai đường khiến Minh "hữu
sở ký vô sở qui" nói cách khác là coi như Trường Mẹ cảnh cáo mà Trương
Thành Minh không về thì không còn gì là Mẹ Con nữa. Áp lực phía LĐCT
và những người tùy thuộc cũng rất nặng mà lại cấp bách. Phát súng lệnh
Cao Thị Tình đã bắn ra mà vị chủ tịch không xung phong là một trở
ngại lớn, Lê Lộc, Hồ Vũ 2 vị Phó Chủ tịch cũng chờ đợi ông chủ tịch.
Đừng lấy làm lạ khi người ta cho rằng ông Trương Thành Minh dù có ngồi
cái ghế chủ tịch thì cũng như cục đất sét cản đường cản lối "phe ta"
mà thôi. Nói cách khác là tệ lậu và tủi thân hơn ngồi chơi xơi nước
nữa.
Trong đơn từ chức, ông Trương Thành Minh viết rất rõ hiện "không có
người được cử tri bầu chọn đang còn sinh hoạt"... nên tôi chuyển giao
Ban Đại Diện Cợn Đồng lại cho các vị trong Ban Giám Sát để điều hành".
Vậy thì tại sao ông Hoàng Trọng Đức lại nhảy ra mời hội họp để xóa bàn
lạm lại? Đức vua chưa "thượng long sàng" mà thái giám Hoàng Trọng Dức
đã muốn khai sinh cho Thái tử tương lai". Thì ra, y hệt như tổ chức
của Cộng Sản nói chung, Việt Cộng nói riêng, mọi việc đều do Đảng lãnh
đạo. Trong trường hợp này Đảng là Hội Đồng Đại Diện Các Đoàn Thể mà
Tổng Bí Thư là Hoàng Trọng Đức. Quá lớn, quá lớn - không phải quá lợn.
Đút xờ măng Hoàng Trọng Đức ơi! Hãy để cho Ban Giám Sát người ta làm
việc đã, dục tốc bất đạt. Đúng là ông Hoàng Trọng Đức không phải ngựa
con (ít ra cũng trên 6 bó rồi) mà háu đá số một thế gian. Cái gọi là
Hội Đồng Đại Diện các đoàn thể không thể nào can thiệp vào việc này
được. Trương Thành Minh đã nói rõ là bàn giao cho Ban Giám Sát vì
không ai còn lại được cử tri bầu, chỉ là những kẻ nhào vô làm việc bất
chấp lý trí. Cuộc bầu cử mà cái Hội Đồng của ông Hoàng Trọng Đức tổ
chức để Trương Thành Minh làm chủ tịch chỉ là chuyện gạt bà con mà
thôi. Ô là là! Từ bịp tới bịp, thế mà đổ riệt cho người khác tiếng
oan, có phải là sách vở VC không? Chúng là Việt gian bán nước, chúng
"đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Cộng" mà cứ cho VNCH là lính
đánh thuê, là tay sai đế quốc Mỹ. Quí vị phá hoại cộng đồng người Việt
tị nạn Cộng Sản ở Bắc Cali là quyền của quý vị, nhưng đừng dùng kế
sách của VC mà phá hoại chúng tôi thì đau cho người Việt tị nạn Cộng
Sản chúng tôi lắm.
Đọc đến đây, quý vị đồng hương sẽ thắc mắc tại sao từ đầu bài cho đến
nay chẳng có cái gì ăn nhập với tựa đề - Từ chức chưa đủ - thế là thế
nào. Thưa rằng sau khi trình bày diễn tiến các sự việc dẫn đến sự từ
chức của ông Trương Thành Minh tchứng tỏ dù từ chức; trách nhiệm của
Trương Thành Minh vẫn còn. Trương Thành Minh có bổn phận phải nói ra
những kế hoạch, những thành tích, những âm mưu mà bọn người phá hoại
cộng đồng tị nạn Cộng Sản dã làm và sẽ làm gì nay mai, tại sao Cao Thị
Tình lại phe lờ Trương Thành Minh khi quyết định mời Diệp Thế Lân đến
nói chuyện với LĐCT và tại sao Cao Thị Tình hợp tác tổ chức Hội Chợ
"Visit to VN"? Nếu không muốn nói từ lúc "không lập bàn thờ tổ quốc,
lại cho đại bác của xe tăng chỉa vào Quốc Kỳ VNCH để được LĐCT chấm
chọn làm chủ tịch" thì cũng nói rõ những gì bọn người này đang âm mưu.
Đừng bắt chước bọn Việt Cộng nghỉ hưu tự xưng là "cách mạng lão thành"
để khoe thành tích đâm thuê chém mướn cho Nga Hoa. Không phải là "bắt
buộc thành thật khai báo" nhưng cũng phải nói những thành tích phá
hoại công đồng cho đồng bào nghe cho thông cảm. Vì sao tôi nói như
vậy? Vì Trương Thành Minh vừa từ chức thì Hoàng Trọng Đức đã chớp lấy
cơ hội để hy vọng đẻ ra một "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali"
khác. Bổn cũ soạn lại, phá hoại vẫn hoàn toàn phá hoại. Hẹn độc giả
bài viết kế tiếp.
Kiêm Ái
-------oo0oo-------