Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Cộng Đồng
--------o0o--------
Lễ Ra Mắt Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, Nhiệm kỳ 2012 - 2015 kết hợp với Buổi Hội Thảo về Tình Hình Đất Nước và Nhiệm Vụ Của Người Cầm Bút Lưu Vong.
San Jose - Hôm nay 26 tháng 4, 2014, tại văn phòng Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California, buổi Lễ Ra Mắt Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, Nhiệm kỳ 2012 - 2015 kết hợp với Buổi Hội Thảo về Tình Hình Đất Nước và Nhiệm Vụ Của Người Cầm Bút Lưu Vong đã được tổ chức long trọng.
Buổi lễ có sự tham dự của các diễn giả: Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức, Ông Bà Vũ Văn Tùng Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại , Ông Lê Hùng chủ diễn đàn Ba Cây Trúc, Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California, Trung Tá Lê Văn Lạc, Trung Tá Nguyễn Ruộng, Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng, quý văn hữu Tây Bắc Hoa Kỳ và nhiều quan khách khác.
Sau nghi thức chào cờ Việt, Mỹ, văn hữu Nguyễn Thiếu Nhẫn giới thiệu quan khách và khai mạc đại hội. Văn hữu Nguyễn Thiếu Nhẫn phát biểu sau 39 năm lưu vong, một sự thật hiển nhiên là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã trở thành biểu tượng của tự do, dân chủ, nhân quyền tung bay trên các đất nước có tự do, dân chủ, nhân quyền trên khắp thế giới tự do. Trong khi đó, cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho tội ác đã chỉ được xuất hiện khiêm tốn ở vài Toà Tổng Lãnh sự của bạo quyền, thỉnh thoảng lại được bọn tay sai treo ở vài nơi như trường học, tiệm cho thuê video… và lập tức bị người Việt tỵ nạn cộng sản dẹp bỏ. Ví thế:
-Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, lá cờ của chính nghĩa Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền.
-Cờ Đỏ Sao Vàng là lá cờ của Tội Ác.
Kế đến ông Chủ tịch Cộng đồng Nguyễn Ngọc Tiên phát biểu chào mừng Đại Hội. Ông Tiên nhấn mạnh rằng cộng sản được xây dựng trên sự tuyên truyền giả dối. Nhiệm vụ người cầm bút tức là người dùng computer ngày hôm nay là viết lên sự thật để phơi bày tội ác của cộng sản và góp phần xây dựng một đất nước tự do, dân chủ, công bằng và ấm no.
Kế đó văn hữu Nguyễn Thiếu Nhẫn đã giới thiệu các tân thành viên VBVTB/HK gồm các văn hữu Bảo Tố, Triệu Phổ, Lê Phi Ô, Nguyễn Mỹ Hào, Nguyễn Ngọc Tiên và giới thiệu Tân Ban Đại Diện:
1- Chủ tịch: Văn hữu Nguyễn Thiếu Nhẫn
2- Đệ I Phó chủ tịch: Văn hữu Hoàng Lan
3- Đệ II Phó chủ tịch: Văn hữu Trần Long
4- Tổng thư ký: Văn hữu Kiêm Ái
5- Thủ quỹ: Văn hữu Trường Kỳ.
Chủ tịch Văn Bút Hải Ngoại, Ông Vũ Văn Tùng đã trao bằng Chào mừng đến các Văn hữu trong Tân Ban Đại Diện.
Hai ca nhạc sĩ Bảo Tố, Triệu Phổ đã trình diễn bản nhạc “Tôi đã thấy quỷ” do chính ca nhạc sĩ Bảo Tố sáng tác ngay khi tới đảo tỵ nạn.
Tiếp theo là phần hội thảo hiện tình đất nước và nhiệm vụ của người cầm bút lưu vong.
Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức thuyết trình về hiện tình đất nước Việt Nam. Ông đã từng qua Đông dương lập trại huấn luyện cho cán bộ quốc nội trong 10 năm. Theo ông có thể cuối năm 2014 và năm 2015 Trung Cộng sẽ xúi giục Campuchia tấn chiếm miền Nam Việt Nam, còn họ sẽ đánh chiếm miền Trung và miền Bắc. Lúc đó Hoa Kỳ và quốc tế sẽ can thiệp và dùng Hiệp định Paris 1973 làm căn bản sắp xếp lại đất nước Việt Nam. Năm 2016 VN sẽ lấy lại chủ quyền...
Trong thời gian tới Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm sẽ lo về lãnh hải, Hoàng Sa và Trường Sa. Còn phần ông sẽ lo về phục hoạt Hiệp Định Paris 1973.
Văn hữu Vũ Văn Tùng sau đó trình bày lịch sử thành lập của Văn Bút Quốc Tế. Khởi đầu từ Anh quốc do một người đàn bà lập nên năm 1921. Sau đó VBQT phát triển mạnh mẽ và hiện nay có sự tham dự của 105 quốc gia và 145 Trung Tâm điều hành. Cho đất nước Việt Nam, Văn Bút VN Hải Ngoại là đại diện duy nhất. Mục đích của VBQT là:
1- Quảng bá Văn hóa
2- Bảo vệ các quyền tự do, nhân quyền bằng cách xử dụng ngòi bút
3- Cổ vỏ chung sống hoà bình
4- Đấu tranh không còn kiểm duyệt báo chí và các quyền tự do ngôn luận.
Sau phần trình bày của nhà văn, dược sĩ Vũ Văn Tùng, nhạc sĩ Bùi Nghiệp, Trưởng Ban nhạc Tâm Lý Chiến Lam Sơn và phu nhân đã trình bày một bài hát tưỏng niệm Tháng Tư Đen.
Kế đến là phần thuyết trình của ông Lê Hùng, chủ nhân của diễn đàn Ba Cây Trúc, đến từ nước Bỉ xa xôi. Ông Hùng nói rằng lằn ranh quốc cộng không có giao nhau. VC chỉ có 1 bộ trưởng Bộ Ngoại giao đi thuơng thuyết trong khi người Việt quốc gia có đến 3 triệu người trên khắp thế giới với 3 triệu cái miệng để trình bày cho quốc tế về thảm họa CS.
Ông cũng cho biết nội bộ đảng CS đang đấu đá với nhau và hiện nay cán bộ CS đang thi nhau di cư qua Hoa Kỳ và các quốc gia tự do... Ông cũng nhấn mạnh là sức mạnh của người cầm bút hiện tại là xữ dụng các diễn đàn điện tử để nói lên tiếng nói chính nghĩa của chúng ta.
Sau đó văn hữu Nguyễn Thiếu Nhẫn đã đọc dùm bài viết của văn hữu Kiêm Ái vì bận việc nhà không tới dự đại hội được. Văn hữu Kiêm Ái nói rằng dù chúng ta phải chiến đấu với VC trong 1 trận chiến không cân sức, nhưng chúng ta vẫn kiên trì chiến đấu là vì sao? Vì cha ông chúng ta cũng đã làm như thế từ mấy ngàn năm nay và cha ông chúng ta cuối cùng rồi cũng thắng giặc giữ gìn được đất nước...
Sau cùng văn hữu Nguyễn Thiếu Nhẫn đọc lời cảm tạ các mạnh thuờng quân gồm ban nhạc Lam Sơn, CLB Cuối tuần đã hổ trợ bữa ăn, ông Nguyễn Vũ Trụ, bà Minh Tâm, ông Minh Anh và rất nhiều nhà hổ trợ khác.
Nhân dịp gặp mặt nhau, văn hữu Trần Long đã đề nghị với văn hữu Chủ tịch Vũ Văn Tùng trong lần bầu cử BCHVBHK sắp tới dùng phương pháp ghi tên ứng cử, bầu cử online. Phương pháp nầy gọn gàng, đơn giản. Văn hữu khắp Hoa Kỳ có thể ghi tên ứng cử, bầu cử trực tiếp bằng computer. Sau mổi lần có văn hữu nhấn nút bầu, kết quả được cập nhật ngay lập tức. Mỗi văn hữu có thể ngồi nhà xem tên mình cũng như tên các văn hữu khác, ai ra ứng cử, ai đã bầu, bầu cho ai, kết quả mới nhất... Như vậy kết quả công khai, rõ ràng, trong sáng. Ai không biết xài computer cũng có thể nhờ con cháu bầu dùm hay gởi thư về Ủy ban bầu cử như xưa. Chúng tôi dự trù có đến 90% văn hữu có thể bầu cử, ứng cử bằng phương pháp nầy. Như vậy chúng ta có thể có kết quả BCH mới hàng tháng trước ngày đại hội. Văn hữu Trần Long và Hoàng Lan của Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ tình nguyện đóng góp phần kỹ thuật. Mong được quý văn hữu khắp nơi xem xét và ủng hộ phương pháp nầy.
Buổi hội thảo kiết thúc trong không khí thân mật, ấm áp trong tình chiến hữu và văn hữu.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
Hoàng Lan, Trần Long.
-------oo0oo-------