tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

 

ĐỪNG HỎI TẠI SAO

 

Có rất nhiều đồng hương sau khi đọc mấy cái thư mời và thông báo của Ban Đại Diện Cộng Đồng cũng như của Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, dù đã đọc đi, đọc lại nhiều lần vẫn chưa hiểu "mô tê răng rứa" gì sất. Không phải người ta không hiểu "văn chương" của loại Thư Mời và Thông  báo, nhưng người ta thực quá ngỡ ngàng cho sự việc chứ không phải không hiểu "văn chương" loại này. Cũng có quý vị hỏi Kiêm Ái tại sao là "đệ tử" của cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình mà lại dám chỉ trích phê bình thượng cấp, có người còn cho rằng cái chuyện tổ chức giỗ cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là cái chuyện bình thường và có sai trái chăng là tại cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình chứ đâu phải tại cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu mà Kiêm Ái lại vạch trần những gì cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã làm? Có người còn hỏi "Xem Thần dựng miếu" là nghĩa làm sao? Thần nào dựng miếu? v.v... Đừng hỏi tại sao, nhưng đã hỏi thì Kiêm Ái xin thưa. Tuy nhiên, để nói cho có đầu có đuôi thì xin một phút để nhắc lại những "văn bản" đã tạo nên nghiệp chướng này.

- Ngày 6.10.2012, Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali. đã phổ biến Thư Mời đồng hương tham dự lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm ở Trung Tâm Vivo lúc 1 giờ, ngày 4.11.2012 và một thánh lễ theo Công Giáo được cử hành tại nhà thờ "Chúa Ba Ngôi", số 2040 Nassau Dr. San Jose, CA 95122, lúc 2 giờ 15 chiều, ngày 3.11.2012.

  Nhưng:

- Ngày 16.10.2012, ông Mai Khuyên, Chủ tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali. phổ biến thư mời tham dự lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại trụ sở Khu Hội lúc 10 giờ 30, do cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình và Khu Hội đồng Trưởng Ban Tổ Chức.

-  Ngày 18.10.2012, ông Nguyễn Ngọc Tiên ra thông báo khẩn "ngưng tổ chức lễ Tưởng Niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Vivo ngày 4.11.2012", lý do "Để tránh những bàn tán và ngộ nhận đáng tiếc cho rằng có sự tranh giành trong việc tổ chức Lễ Tưởng Niệm, mất đi sự trang nghiêm trong tinh thần tưởng nhớ và đề cao tinh thần yêu nước của vị nguyên thủ quốc gia đã sẵn sàng hy sinh cho nền dân chủ... Sau khi đã thảo luận, Ban Đại Diện Cộng Đồng quyết định ngưng Tổ Chức Lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Trung tâm Vivo và mời quý đồng hương tham dự thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm lúc 2:15 pm ngày Thứ Bảy 3.11.2012 tại nhà thờ "Chúa Ba Ngôi", số 2040 Nassau Dr. San Jose, CA 95122.

- Ngày 18.10.2012, ông Mai Khuyên lại phổ biến thông báo đề ngày 15.10.2012 lập lại Thư Mời, chỉ có khác thay vì "do cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình cùng Khu Hội Bắc Cali đồng Trưởng Ban Tổ Chức" đổi thành do "cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình làm chủ tọa", Mai Khuyên là Trưởng Ban Tổ Chức, Thư mời này đề ngày 16.10.2012 nhưng phổ biến ngày 18.10.2012, sau khi Ban Đại Diện đã ra thông báo ngưng tổ chức Lễ Tưởng Niệm như trên.

  Kể từ năm 2004, Nhóm Tinh Thần Ngô Đình diệm đã ủy thác cho Ban Đại Diện Cộng Đồng tổ chức lễ Tưởng Niệm Cố TT Ngô Đình Diệm hàng năm, và Ban Đại Diện đã liên tục tổ chức 8 năm qua. Năm nay bỗng nhiên, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình lại sai Mai Khuyên tổ chức và là đồng trưởng Ban tổ chức với Tướng Bình. Nhưng sau khi Thông Báo ngưng tổ chức của Ban Đại Diện, Thiếu Tướng Bình lại chỉ thị cho Mai Khuyên đổi vai trò, từ Đồng Trưởng Ban Tổ Chức, cựu Thiếu Tướng Bình thành ra "chủ tọa".

Theo lời ông Nguyễn Ngọc Tiên thuật lại thì đã có một cuộc họp giữa ông Tiên và các đoàn thể chống Cộng, và đã đi đến quyết định "ngưng tổ chức, để nhường cho Thiếu tướng vì nếu 2 bên cùng làm thì ra cái điều tranh giành, trông có vẽ con nít quá". Ông Nguyễn Ngọc Tiên đã thông báo quyết định này cho Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình qua điện thoại, và được Thiếu Tướng Bình cho rằng: "thế thì toa cứ qua phát biểu ý kiến còn moi, moi ngồi ở dưới"!!!??? 

Ai tranh giành, ai phá hoại tình đoàn kết, ai chia 5, xẻ 7 cộng đồng? Hỏi tức là trả lời.  

Trước hết, xin giải đáp câu hỏi tại sao lại "Xem thần dựng miếu"? Tôi đã có giải thích rồi: cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đúng ra là một kẻ phản quốc, bất tài và tham quyền cố vị thì làm lễ giỗ cho người tại trụ sở của Liên Đoàn Cử Tri là đặt đúng chỗ, bởi vì cái Liên Đoàn này được mệnh danh là Liên Đoàn Cạo Tiền, một sự việc chi thu mà có đến 2 bảng kết toán khác nhau, số tiền sai biệt lên đến 70 ngàn mỹ kim. Mời đồng hương tham dự "buổi họp công khai" mà chỉ cho những kẻ cùng phe chúng vào mà thôi, lại còn cấm các ký giả không được mang máy móc như thu âm, quay phim, chụp hình. Không phải một lần mà đến 2 lần như vậy, y như những tòa án "xử công khai" của Việt Cộng. Chính cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình đã là "cố vấn số một" của Liên Đoàn Cạo Tiền này, và cũng đã là một trong những người công khai rút tên, không làm cố vấn cho họ nữa. Có phải trụ sở Liên Đoàn này là chỗ dơ dáy hay không? Kẻ phản quốc chỉ đáng "cư ngụ" nơi dơ dáy.

Trái lại cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm một lòng vì nước vì dân thì khi chết phải đứng chung với các vị tướng lãnh đã chết theo thành, không thèm làm tẩu tướng.

- Tại sao là "đệ tử" của cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình mà Kiêm Ái lại "chỉ trích, phê bình" Thiếu Tướng? Kiêm Ái chỉ là một nhân viên quèn, nhưng không phải vì "quèn" mà chỉ trích Thiếu Tướng. Gặp lúc cha nóng giận mà đánh Tăng Sâm, Tăng Sâm muốn làm vừa lòng cha nên cứ nằm chịu trận để cho cha đánh, đến nỗi thân thể thương tích cùng mình. Hôm sau vào chào, Đức Khổng Tử không tiếp, ngài cho Tăng Sâm là kẻ bất hiếu chứ không phải có hiếu, vì cha nóng giận mà không chạy đi, nếu để cha đánh rủi chết thì có phải là kẻ đưa cha vào tù tội không? Kiêm Ái không phải "cao sang" như Tăng Sâm, nhưng vì cuộc đấu tranh chung, buộc lòng phải nói lên sự thật, lẽ phải. Đó cũng là một cách giúp Thiếu Tướng nhận ra đường ngay nẻo chánh. "Tiên cũng có khi đọa, thánh cũng có lúc lầm".

Lý do khiến cho Ban Đại Diện Cộng Đồng và các đoàn thể nêu lên để ngưng tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Ngọc Tiên tuy đã dùng những lời lẽ khiêm nhu nhưng thực sự là xem cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình như là con nít. Quý vị thử đọc lại xem. Nhưng, "Đừng trách đa da"! Không oan chút nào vì nếu là người biết phục thiện, hoặc không vì một lý do mờ ám nào đưa Thiếu Tướng vào thế "triệt buộc", và với một kẻ bề trên, xử sự đúng đắn của một người chống Cộng, mong muốn mọi người trong cộng đồng đoàn kết chứ không cố ý chia 5, xẻ 7 cộng đồng, khi nghe ông Nguyễn Ngọc Tiên thông báo ngưng tổ chức buổi lễ, cựu Thiếu Tướng Bình đã phải nói: "Toi đã tổ chức 8 năm qua thì cứ việc tổ chức, moi sẽ nói Mai Khuyên dẹp bỏ tổ chức bên Khu Hội, Vì moi vô ý chứ không phải cố tình gây chia rẽ cộng đồng. Nếu Khuyên nó không chịu thì moi lên tiếng không tham dự bên đó". Nhưng cựu Thiếu Tướng không nói như vậy, lại còn "ban cho ông Nguyễn Ngọc Tiên một đặc ân": qua dự với Mai Khuyên để được lên phát biểu ý kiến!!! Trừ những kẻ vô liêm sỉ chứ không ai làm cái chuyện đó. Người ta tổ chức rồi bây giờ mình nhảy qua "giữ chực". Thực là ý nghĩ quái đản. Ông Nguyễn Ngọc Tiên coi tướng Bình như con nít, đúng hay sai?

 

Vô tình hay cố ý?

Qua những sự kiện vừa trình bày, chúng ta thử hỏi cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình vô tình hay cố ý? Hành động nhảy qua Liên Đoàn Cử Tri để "hùn" với LĐCT lảm Trưởng Ban Tổ Chức lễ giỗ cho cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là một hành động quá sai lầm, chứ không phải chỉ sai lầm. Đem vong linh của ông thầy mình vào chỗ bất xứng, là một điều đáng trách nếu không nói là làm nhục vong linh thầy mình. Còn mình thì đứng hẳn về phía kẻ làm bậy, kẻ phá hoại đoàn kết cộng đồng mà dư luận đã lên án LĐCT. Mình (cựu Thiếu Tướng Bình) đã rút ra, không làm cố vấn cho chúng nữa, nay lại hợp tác với chúng để làm lễ giỗ cho thầy, trong khi có những chỗ khác như Tiền Đình Quận Hạt, hoặc là thuê một chỗ  như  Vivô, như hội trường Thánh Thất Cao Đài, v.v... chỉ mấy trăm bạc, đồng hương ủng hội cũng đủ trang trãi, tại sao lại phải đem thầy vào chỗ mà mình đã "chê"? Tại sao đã rút ra nay lại nhập vào? Có phải là chính Thiếu tướng đã chia rẽ cộng đồng làm 2 như ý muốn của LĐCT hay không? Cái Liên Đoàn mà Thomas Nguyễn là Phó Chủ tịch đã hơn một lần sỉ nhục các tướng lãnh trong đó có Tướng Bình. Cái LĐCT mà ông Chủ Tịch Ngô Văn Tiệp có người anh ruột là Ngô Văn Quang vừa rước cựu Đại tá Việt Cộng Bùi Tín về San Jose để hắn ta có dịp đề cao Việt Cộng và hạ giá VNCH!!! Tại sao vậy?

  Trước đây mấy năm, Thiếu tướng đã cùng các tướng lãnh khác, công khai cổ động cho nữ ứng cử viên Hon Liên tranh chức Nghị viên thành phố, cả San Jose đã bày tỏ sự phẫn uất , tức giận vì Hon Lien liên hệ chặt chẻ với VC. Để cứu chủ, cựu Thiếu tá Cảnh Sát Thái Văn Hòa tuyên bố một câu binh vực hết sức "liều mạng": "Có ủng hộ Hon Lien cũng không sao, vì có ông Thị Trưởng Chuck Reed chống Cộng rồi". Cái tinh thần chống Cộng này là tinh thần bạt nhược, tinh thần nửa nạc, nửa mỡ.

Nói đến hòa giải, hòa hợp với Việt Cộng thì phải nhắc lại chuyện cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm đã lợi dụng Đại Hội CCSVNCH và được bầu làm cố vấn của Tập Thể Chiến Sĩ, tuyên bố binh vực Cộng Sản Việt Nam, bị dư luận lên án gắt gao, nhưng cựu Thiếu Tướng Bình thì không, vẫn thủ khẩu như bình!

  Qua những sự thật được chứng minh rõ ràng như trên, chúng tôi mạnh dạn kết luận cựu Thiếu Tướng Bình khi có những hành động như trên đã CỐ Ý CHỨ KHÔNG PHẢI VÔ TÌNH

 

 Với mục đích gi?

Những việc làm nói trên đã là cố ý, nhưng với mục đích gì? Chia rẽ Cộng Đồng. Trong khi Việt Tân - mà tôi đã gọi đích danh là em Việt Cộng với những dẫn chứng từ những tài liệu của Việt Tân, đang nỗ lực chiếm cho bằng được Ban Đại Diện Cộng Đồng trên toàn quốc Hoa Kỳ, nếu chiếm không được thì chia rẽ làm 2, làm 3 để rồi có 2, 3 Ban đại Diện, y như Việt Cộng lập nên thành phần thứ 3 lúc trước. Chủ trương của Việt Tân có lợi cho ai? Thưa có lợi cho Việt Cộng. Thế mà cựu Thiếu tướng lại dùng ảnh hưởng của mình mà chia rẽ Cộng Đồng San Jose .

  "Thuốc đắng đã tật, lời thật mất lòng". "Đừng trách đa đa". Khi nêu ra những hành động sai trái của cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, chính tôi cũng rất buồn, rất khỗ tâm, vì nếu những hành động của Thiếu Tướng có lợi cho Việt Tân là em Việt Cộng thì đó chính là một sự mất mát cho phe chống Cộng. Nhưng tôi cũng như nhiều anh em bị ở trong thế "triệt buộc". Nếu vì tình cảm mà cứ "chín bỏ làm mười" nhất là làm mười với cựu thượng cấp thì dùng ngòi bút để làm gì? Vì một thượng cấp sai lầm chứ không vì những thanh niên thiếu nữ trong nước cam tâm hy sinh tuổi trẻ, thanh xuân, tương lai để đấu tranh cho tương lai đất nước, mình đúng hay sai? Chưa nói đến những người đang nằm trong lao tù  Việt Cộng, chưa nói đến những người đã nằm xuống vì chống Cộng. Thử hỏi nên "chín bỏ làm mười" hay nói lên sự thật?

 Vì những sự kiện nêu trên, "XIN ĐỪNG HỎI TẠI SAO?"

 

Kiêm Ái

--------------------------------

VC Ban Nuoc

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom